10/03/2015
2213

 

  

Vâng Mẹ ạ, vì con là Linh mục

 Đức Kitô tiếp tục bước trần gian

 Giơ cao đèn con không tìm hạnh phúc

 Cho riêng mình dù một thoáng hợp tan.

 

 

 

Dẫu đôi khi con thấy mình mệt đuối

 Chút trầm tư, chút khắc khoải cô đơn

 Nỗi chua xót ngỡ men nồng và muối

 Đã bão hòa trong cay đắng ngập hồn.

 

Con chìm đắm trong cung buồn da diết

 Ôi tình Mẹ đầy yêu thương tha thiết

 Thật tuyệt vời Mẹ luôn đỡ nâng con

 Trong Nhiệm Tích Chúa Giêsu Thánh Thể

 

Nâng con lên thoát phận hèn nhỏ bé

 Mẹ vẫn cùng con tiếp tục hành trình

 Trông cậy Mẹ, vì con là Linh mục

 Đức Kitô tiếp tục bước trần gian.

 

Marie Gentille Nguyễn Lê Đan Thục Hiền


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...