17/10/2020
1916
TÂM SỰ VỚI MẸ THÁNG MÂN CÔI


Mẹ ơi buồn lắm Mẹ ơi
Cuộc đời bể khổ bao người khóc than
Xin Mẹ thương đến thế gian
Ban nhiều ơn phúc bình an từng nhà
 
Nhiều nơi lũ lụt lấn xa
Người người đói khát không nhà nương thân
Hoa màu lũ cuốn dần dần
Ruộng nương ngập úng đất phần còn chi
Bao người thất nghiệp lấy gì
Lo cho cuộc sống, sá chi nên giàu?
Nhiều người đau bệnh nằm lâu
Cơm ăn không đủ, thuốc đâu chữa lành?
Nhiều người giàu có để giành
Nhìn đồng loại khổ, ráo ngỏanh làm ngơ,
Thiên tai dịch bệnh bốn bờ,
Làm bao hồn trẻ bơ vơ không nhà
Làm cho chồng mất, vợ xa
Cuốn đi tất cả ngôi nhà đẹp xinh.
 
Thế nhưng một số gia đình
Vợ chồng đầy đủ, con xinh tuyệt vời
Chồng ham nhậu nhẹt không ngơi
Chửi rủa la mắng, đánh đòn vợ con,
Nhiều gia đình khác chẳng hơn
Chồng lo làm lụng không còn thời gian
Vợ thời chẳng chút lo toan
Sinh lòng ghen gió đổ oan bao điều
Bỏ chồng, con cái phiêu diêu
Hạnh phúc rạn nứt lắm điều thị phi
Tình yêu cạn kiệt khác gì
Người dưng nước lã bỏ đi không màng
Không vun không đắp, bỏ hoang
Bao người thầm ước, lại mang đổ đàng
Nhiều gia đình kể bàng hoàng
Con hỗn đánh mẹ, ngang tàng đánh cha

Thế gian sao lắm phong ba
Bao người lam lũ chẳng qua phận nghèo
Sống đời lắm nỗi gieo neo
Xỏ xiên miệng lưỡi kỳ kèo hơn thua
Nhiều người sống kiểu a dua
Lên mạng đàm tiếu nửa đùa, nửa chê
Thời đại công nghệ đam mê
Học thêm bao thứ phủ phê tội đời.
 
Mẹ ơi buồn quá Mẹ ơi
Đoái thương con cái phận người trần gian
Mỏng giòn yếu đuối dễ tan
Sống đời buông thả vô vàn niềm vui
Tội trần ở sát bên thôi
Dễ lây dễ nhiễm, Mẹ ôi cứu cùng

Xin Mẹ dạy tiếng Xin Vâng
Cho từng người thế sống chung một lời
Xin Vâng Thánh ý Chúa Trời
Xin Vâng lần chuỗi Mân Côi sốt lòng
Xin Vâng sống đẹp cậy trông
Xin Vâng sùng kính trong lòng Mẫu Tâm.
Hằng ngày kinh nguyện âm thầm
Sống đời bác ái thiện tâm yêu người
Đem niềm vui đến khắp nơi,
Nguyện xin khẩn thiết Mẹ ơi thương tình.
Có Mẹ cuộc sống yên bình
Có Mẹ hạnh phúc gia đình. Amen!.
 
Thơ Lê Xuân
BMVTT Hạt Biên Hòa

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...