TTHH ĐỨC MẸ NÚI CÚI: THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ VÀ KHAI MẠC THÁNG HOA
NÚI CÚI - Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu tháng Năm, ngày 01.05.2026, hàng ngàn khách hành hương từ muôn phương đã tề tựu về Trung tâm Hành hương (TTHH) Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Thánh lễ Tạ ơn, mừng kính Thánh Giuse Thợ và trọng thể khai mạc Tháng Hoa dâng kính Mẹ Thiên Chúa.
Nương náu bên Mẹ giữa những "sóng gió" cuộc đời
Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc TTHH Đức Mẹ Núi Cúi chủ sự. Cùng đồng tế có Cha cố Giuse Hoàng Minh Đường, Cha quản lý Đaminh Quách Duy Hợp và quý Cha trong giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng nhìn vào thực trạng xã hội đang gặp nhiều thử thách, gian nan giống như các tông đồ giữa biển khơi gặp sóng gió. Ngài nhắn nhủ rằng, dù bão táp cuộc đời khiến lòng người hoảng sợ, nhưng có Chúa hiện diện cùng sự bầu cử của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, chúng ta hãy vững tin vào lời Chúa: "Các con đừng sợ". Đức Cha tha thiết xin Chúa ban bình an cho giáo xứ, giáo phận và thế giới để mọi người an tâm thực thi đức bác ái theo gương Mẹ.

Sứ điệp "Đừng xao xuyến": Mẹ Núi Cúi thấu cảm nỗi đau nhân thế
Trong phần giảng lễ, Cha Đaminh Quách Duy Hợp đã chia sẻ sâu sắc về chủ đề "Lòng anh em đừng xao xuyến" dựa trên Tin Mừng theo Thánh Gioan. Giữa cái nắng gắt của những ngày tháng Tư vừa qua, sự "xao xuyến" không chỉ là nỗi lo thoáng qua mà là sự chấn động tận tâm can trước những bất ổn về kinh tế, giá trị đạo đức lung lay và những rạn nứt trong tình nghĩa gia đình.
Cha Đaminh khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc dân Ngài. Đặc biệt, Mẹ Maria – đóa hoa rực rỡ nhất của Thiên Chúa – chính là người đã nếm trải sự xao xuyến sâu sắc nhất từ lúc truyền tin đến dưới chân Thập giá, nên Mẹ thấu hiểu mọi nỗi đau của con người. Với hình ảnh đầy cảm động, Cha Đaminh nhấn mạnh: "Mẹ Núi Cúi không phải là một pho tượng vô tri, nhưng là một người Mẹ luôn 'cúi xuống' để lắng nghe, để nhặt lấy những giọt nước mắt âm thầm và vỗ về những phận đời khốn khó". Mẹ dạy chúng ta bài học về sự trung thành và phó thác, biến mọi nỗi sợ hãi thành niềm hy vọng.

Hồng ân 60 năm Linh mục và tâm tình tri ân
Thánh lễ thêm phần ý nghĩa khi cộng đoàn cùng chúc mừng kỷ niệm 60 năm hồng ân Linh mục của Đức Cha chủ tế Đaminh Nguyễn Chu Trinh (29.04.1966 – 29.04.2026). Đại diện cộng đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tình yêu hiến tế và sự dấn thân bền bỉ của Đức Cha cho Giáo phận Xuân Lộc, đặc biệt là tâm huyết xây dựng TTHH Đức Mẹ Núi Cúi từ "không đến có".
Đáp lời, Đức Cha Đaminh khiêm tốn nhận định rằng mọi việc hoàn thành đều nhờ ơn Chúa và sự nâng đỡ của mọi người qua lời cầu nguyện, hy sinh. Ngài mời gọi các tín hữu tiếp tục chung tay đóng góp để hoàn thiện ngôi Đền Thánh còn đang dở dang, để nơi đây thực sự là bến đỗ bình an cho muôn người tìm về bên Mẹ.

Hướng về Tháng Hoa dâng Mẹ
Sau lời nguyện hiệp lễ, ban Caritas Giáo xứ Phương Lâm đã đại diện cộng đoàn thực hiện nghi thức dâng hoa lên Đức Mẹ tại Linh Đài. Những đóa hoa tươi thắm hòa cùng làn hương trầm tỏa bay như gói trọn tấm lòng cậy trông của con cái Xuân Lộc dâng lên Mẹ hiền.
Cuối lễ, Đức Cha đã cử hành nghi thức làm phép nước cho quý khách hành hương, cầu xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần canh tân tâm hồn mỗi người để họ bước vào đời sống mới. Thánh lễ khép lại trong tiếng hát trầm bổng ca ngợi Mẹ Maria, đưa cộng đoàn bước vào tháng Năm với quyết tâm siêng năng lần hạt Mân Côi và cải thiện đời sống theo mệnh lệnh Fatima.

HÌNH ẢNH






















