TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC KHỞI ĐẦU NĂM HỌC 2026-2027 “ĐẸP TỪ NẾP SỐNG - CHẤT TỪ TƯ DUY”
HBXLC_12.09.2026 – Sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 09 năm 2026, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục giáo phận Xuân Lộc – Đấng bản quyền của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc cử hành Thánh lễ cầu bình an cho thầy và trò nhà trường dịp khởi đầu năm học 2026-2027.
Đồng tế trong thánh lễ có Cha Hiệu trưởng Giuse Hà Đăng Định và quý Cha đang phục vụ tại nhà trường; Cha tổng phụ trách Bartholomeo Phạm Hữu Đạt,SDD và quý Cha thuộc Tu đoàn tông đồ giáo sĩ Nhà Chúa; Cha bề trên Vinhsơn Đoàn Nguyễn Thanh Danh,MSC và quý Cha dòng Thừa Sai Thánh Tâm tỉnh dòng Úc Châu; Cha Giuse Phạm Hữu Đạo - chánh xứ Lai Ổn, Cha Philipphê Trần Công Thuận - nguyên Phó hiệu trưởng - chánh xứ Suối Sao; quý Cha phó xứ Thánh Tâm; quý Cha giảng viên; cùng sự tham dự của quý Bề trên các dòng tu có tu sĩ đang phục vụ và giảng dạy tại trường: Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm, Dòng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Hàn Quốc), Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục; quý ân nhân; thầy cô giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên nhà trường.
ĐẸP TỪ NẾP SỐNG – CHẤT TỪ TƯ DUY
Phát biểu định hướng mục tiêu cụ thể của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trong năm học 2026-2027, Cha Hiệu trưởng Giuse Hà Đăng Định mời gọi toàn trường thực hiện “Đẹp Từ Nếp Sống – Chất Từ Tư Duy”.
Cha Hiệu trưởng quảng diễn: “Đẹp từ nếp sống” nơi trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được khơi nguồn từ lời Chúa Giê-su: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Nét đẹp ấy hướng đến mục tiêu “thăng tiến con người toàn diện”, được thể hiện qua lối sống bác ái, kỷ luật và tôn trọng phẩm giá con người. Từ đó, tinh thần sẻ chia và sự lễ phép trở thành chứng tá Tin Mừng sống động ngay giữa giảng đường và đời sống thường ngày. “Chất từ tư duy” nơi trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được soi sáng bởi lời Thánh Phaolô: “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3,23). Cái chất ấy thúc đẩy thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao tư duy quản lý, và truyền thụ tri thức bằng lòng nhiệt huyết; đồng thời thúc đẩy sinh viên chủ động thay đổi nhận thức, nỗ lực làm chủ công nghệ và rèn luyện tay nghề. Sự tận tâm giữa thầy và trò hướng trọn vẹn đến mục tiêu “thăng tiến con người toàn diện” để dấn thân phục vụ cộng đồng.
Ngài khẳng định: “Khi nếp sống bác ái hòa quyện với tư duy tận tâm, mỗi thầy cô và học sinh, sinh viên Hòa Bình Xuân Lộc sẽ trở thành ‘muối cho đời’ và ‘ánh sáng cho trần gian’. Sự liên kết ấy không chỉ khẳng định giá trị bản thân mỗi người, mà còn mang lại bình an, thịnh vượng cho cộng đồng, làm chứng tá sống động cho tình yêu Đức Kitô”. Từ đó, Cha Hiệu trưởng rút ra bốn bài học cụ thể:
(1) Lòng bác ái là cái gốc của nhân cách (= Đẹp từ nếp sống). Lối sống kỷ luật, sự lễ phép và vị tha chính là hương thơm nhân đức của người Kitô hữu. Hãy để mọi người nhận biết bạn là nhà giáo, là sinh viên Hòa Bình Xuân Lộc, qua tình yêu thương và sự sẻ chia hằng ngày;
(2) Làm việc tận tâm là thước đo của giá trị (= Chất từ tư duy). Mọi sản phẩm hời hợt đều không có giá trị lâu dài. Trong giảng dạy, học tập và rèn luyện, thầy và trò nơi đây hãy luôn đổi mới tư duy, sáng tạo và làm việc hết lòng như thể đang làm cho chính Chúa chứ không phải cho người phàm;
(3) Tránh cái bẫy của sự phiến diện, lệch lạc. Một “nếp sống đẹp” nhưng thiếu “tư duy chất” sẽ trở nên lạc hậu; một trí tuệ sắc sảo nhưng thiếu đạo đức và tình thương sẽ chỉ tạo ra những sản phẩm vô tri, vô cảm và lạnh lẽo;
(4) Đỉnh cao của sự trưởng thành là “Thăng tiến toàn diện”. Mục tiêu lớn nhất của năm học 2026 – 2027 là sự hòa quyện tuyệt vời giữa đạo đức và tri thức, giữa “nếp sống đẹp” và “tư duy chất”. Khi bạn trang bị cho mình một “nếp sống đẹp” cùng một “tư duy chất”, bạn sẽ trở thành những con người “vừa vững tay nghề, vừa sáng tâm hồn”, hầu có thể trở nên “muối và ánh sáng” cho cuộc đời.
Cha Hiệu trưởng mượn câu nói của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất sau khi được bầu làm Giáo hoàng đã nói với các hồng y tham dự mật viện: “Nếu có ai nói trước với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm Giáo hoàng, tôi đã học hành chăm chỉ hơn rồi”. Ngài đúc kết: “một vị Giáo hoàng uyên bác với lời lẽ vô cùng khiêm tốn. Bắt chước Ngài, thầy và trò chúng ta cùng quyết tâm dạy và học với tất cả đạo đức và tri thức, để xây dựng ngôi trường cao đẳng công giáo đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại, kể từ sau năm 1975, thành một môi trường giáo dục “đẹp từ nếp sống – chất từ tư duy”.
HUẤN TỪ CỦA ĐẤNG BẢN QUYỀN
Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân - Giám mục giáo phận Xuân Lộc trong vai trò là Đấng bản quyền của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc nhắn gởi mọi người, nhất là các học sinh, sinh viên nhớ lời Cha Hiệu trưởng nói về mục tiêu của trường trong năm học mới.
Ngài khuyên mọi thành phần nhà trường biết tận dụng thời gian để thi hành nhiệm vụ: “đừng lãng phí chút thời gian nào, hãy cố gắng từng bước nhỏ, bước ngay ngày hôm nay để làm thành ước mơ dài trong cuộc đời”.
Với học sinh, sinh viên Đức cha nhắn nhủ: “Cha nhắn các sinh viên học sinh một lời rất đơn giản, Lão Tử khi xưa trong Đạo Đức Kinh có một lời: ‘thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ’ (hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ bước chân), … người Pháp họ cũng có câu nói ‘Petit à petit l’oiseau fait son nid’ (từng chút, từng chút một chú chim sẽ làm được chiếc tổ), … tiếng Anh có câu ‘step by step’ (từng bước từng bước), hay ông bà mình nói ‘năng nhặt chặt bị’… nói theo Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận ‘từng chấm nhỏ nối lại với nhau sẽ trở thành con đường dài’ … thì chúng con hãy bắt đầu từ cái nhỏ. Hãy cất bước nhỏ đầu tiên, có từng bước nhỏ, bước nhỏ của từng ngày, từng môn học để nhắm tới mục đích xa, tới ngàn dặm. Xin nhắn gửi các con và các con thực hiện điều đó ngay trong cuộc sống của mình, chính những cái nhỏ mà làm nên cái lớn”.
NHỮNG “TẤM LÒNG VÀNG”
Trong ngày khởi đầu năm học mới, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đón nhận những “tấm lòng vàng” đồng hành với nhà trường. Như lời chia sẻ của Đức Giám mục: “chúng ta chứng kiến “tấm lòng vàng” của các vị ân nhân rất xa từ nước ngoài, cũng xa từ quá khứ, của anh em tiểu chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc năm xưa, từ 50-60 năm trước; và đồng thời cùng những tấm lòng rất gần của các công ty, của chính giáo xứ Thánh Tâm, giáo xứ Lai Ổn, và như thế chúng ta chứng kiến các “tấm lòng vàng” cụ thể giúp đỡ cho nhà trường. Và những “tấm lòng vàng” trao tặng cho các em là tình thương yêu - tâm huyết của các Cha, các Thầy giáo, các Dì giáo cùng với các Thầy Cô trong nhà trường. Xin được cùng với nhà trường ở trong tâm tình của người thiết tha với việc giáo dục con người toàn diện, có lời cám ơn mọi người với tất cả tấm lòng của Chúa, của Giáo Hội”.
Tổng giá trị học bổng là tấm lòng của các ân nhân xa gần trao cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trong năm học 2026-2027 là hơn một tỷ hai trăm triệu đồng.
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
Cha Hiệu trưởng Giuse Hà Đăng Định ký quyết định sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhà trường và trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng, các trưởng khoa, trưởng phòng từ năm học 2026-2027.
Theo đó, thầy Đặng Thành Hảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; thầy Trần Trung Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng Đào tạo; thầy Hà Đăng Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên; thầy Nguyễn Văn Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Khoa Mỹ thuật - Công nghệ thông tin; thầy Nguyễn Xuân Khuê được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Khoa Kinh tế - Dịch vụ; thầy Đào Phương Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; cô Mai Thanh Châu được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Khoa đào tạo Văn hóa THPT hệ GDTX; Nữ tu Bùi Thị Kim Anh (dòng Đaminh Thánh Tâm) được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Khoa đào tạo Văn hóa THPT hệ GDTX.
Theo lời chia sẻ của Cha Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc hiện nay có 242 nhân sự đang làm công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ. Trong đó, có 4 linh mục, 5 nam tu và 6 nữ tu, thuộc linh mục đoàn, chủng sinh đoàn giáo phận Xuân Lộc, Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa, Dòng Thừa Sai Thánh Tâm và Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm; gần 80 người lao động/quản lý; trên 100 nhà giáo trực tiếp giảng dạy. Số lượng học sinh, sinh viên là 2.764 em, thuộc các hệ đào tạo: trung cấp, cao đẳng và liên thông cao đẳng.
Xin Chúa chúc lành và giúp học sinh, sinh viên trong năm học mới, biết quý trọng thời gian học tập, chuyên cần trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách và phát triển năng lực nghề nghiệp; đồng thời biết sử dụng những gì mình đã lãnh nhận để sống có ích, sống yêu thương và quảng đại trong tinh thần phục vụ. Xin Chúa thương giúp mọi thành phần trong nhà trường luôn biết cộng tác với ơn Chúa, để trong năm học mới, mỗi người biết sống yêu thương, trách nhiệm và quảng đại, hầu cùng nhau xây dựng một mái trường bình an và tràn đầy hy vọng, trở nên giống Chúa “Đẹp Từ Nếp Sống – Chất Từ Tư Duy”./.
Trần Thanh Tú – BTT. HBXLC










