Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi: Thánh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Điểm Tựa Niềm Cậy Trông Cho Các Bà Mẹ Đau Khổ

NÚI CÚI – “Đứng gần thánh giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người...” (Ga 19,25). Trong bầu khí thánh thiêng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật ngày 13/09/2026 vừa qua, có khoảng 2.200 hiền mẫu đại diện cho các giáo xứ, giáo hạt trong toàn Giáo phận Xuân Lộc đã hân hoan quy tụ về Đền thánh mới thuộc Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Ngày hội ngộ là dịp đặc biệt để cầu nguyện cho những người mẹ đang gánh chịu những thử thách, đắng cay và gian truân trong đời sống gia đình.
Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh chủ sự. Cùng hiệp thông đồng tế có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thành – Đặc trách Giới Hiền Mẫu Giáo phận, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn, Cha Toma Aqu. Trần Văn Thoại đang phục vụ tại Trung tâm.
Học biết sống “Thừa sai niềm cậy trông”
Trước Thánh lễ, các hiền mẫu đã được lắng nghe phần chia sẻ chuyên đề từ Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn – Giáo sư Tín lý Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Khởi đi từ Thư gửi tín hữu Rôma (x. Rm 5,1-5), Cha Phêrô đã giúp cộng đoàn hiểu rõ sứ mạng thừa sai bắt nguồn từ chính Bí tích Rửa Tội. Qua ơn xức dầu thánh, mỗi tín hữu được trao gởi ấn tín Thánh Thần để trở thành “thừa sai” – người được Thiên Chúa tuyển chọn, ủy quyền và sai đi mang ánh sáng Tin Mừng vào đời sống.
Giải thích về “Đức Cậy” – một nhân đức đối thần trong Giáo lý Hội Thánh, Cha nhắn nhủ rằng đức cậy không phải là ước muốn viển vông, nhưng là sự kiên trì đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Chúa Kitô giữa những đau khổ trần gian. Cuộc đời Đức Mẹ Maria và các Thánh chính là minh chứng sống động nhất cho niềm cậy trông kiên vững ấy.
Đức Mẹ dưới chân Thập giá: Mẫu gương không tuyệt vọng
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ dâng kính Đức Mẹ Sầu Bi. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phụ tá Đaminh đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Maria đứng kiên vững dưới chân Thập giá. Ngài chia sẻ tâm tình cảm thông sâu sắc với những nỗi đau âm thầm của các bà mẹ: đau vì con cái sa ngã, bệnh tật, gia đình bất hòa hay gánh nặng mưu sinh.
Đức Cha nhấn mạnh: Đức Mẹ đứng đó, đau nỗi đau bất lực của một người mẹ nhìn con mình chịu chết, nhưng Mẹ không gục ngã hay tuyệt vọng vì Mẹ tin vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua đó, Đức Cha nhắn nhủ các hiền mẫu: “Đau khổ và tuyệt vọng không luôn đi liền với nhau. Chúng ta có thể khóc, nhưng đừng bao giờ mất hy vọng”. Ngài mời gọi các bà mẹ hãy kiên trì cầu nguyện, biến những hy sinh hằng ngày thành của lễ dâng lên Chúa trong mỗi Thánh lễ.
Hướng về Đại lễ Cung hiến Đền thánh Núi Cúi
Cuối Thánh lễ, đại diện Giới Hiền mẫu đã dâng lời cảm tạ Đức Cha, quý Cha và các ban ngành đã hết lòng nâng đỡ. Dịp này, Đức Cha Phụ tá cũng hân hoan loan báo đến cộng đoàn cột mốc lịch sử: Đại lễ Cung hiến Đền thánh Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi sẽ được cử hành vào ngày 14/10/2026. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện để nơi đây luôn là mái nhà chung ấm áp, sẵn sàng đón nhận và xoa dịu muôn tâm hồn đau khổ.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan. Các hiền mẫu ra về với ngọn lửa cậy trông được thắp sáng, sẵn sàng trở nên những “môn đệ thừa sai” mang bình an và tình yêu thương về lại với mái ấm gia đình.
Nguồn do Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc.
Ảnh : MVTT Hạt Gia Kiệm
#gpxuanloc #bantin #CôngGiáo










