TRĂNG CAO NGUYÊN - GIÁO XỨ PHÚ LÝ 2026
Tối Thứ Bảy ngày 26/9/2026, tại Giáo xứ Phú Lý, Xứ Đoàn Mình Máu Thánh Chúa phối hợp cùng Nhóm Thiện Nguyện Kết Tâm Sài Gòn tổ chức đêm vui hội Trung Thu với chủ đề “Trăng Cao Nguyên”, mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội thật vui tươi, ấm áp và đầy màu sắc.

Từ 16h30, các em thiếu nhi đã quy tụ đông đủ để tham dự Thánh Lễ chiều. Sau Thánh Lễ, các em được trao lồng đèn và cùng nhau rước đèn với đội lân do chính các em thiếu nhi trong Xứ Đoàn thực hiện. Đặc biệt, đoàn rước năm nay có kiệu võng Chúa Hài Đồng, tạo nên một hình ảnh thật đẹp giữa ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn.

Sau cuộc rước đèn, mỗi em đều nhận được phần ăn tối và cùng bước vào chương trình Đêm Trung Thu. Mở đầu chương trình là nghi thức làm dấu thánh hoá, xin ơn Chúa Thánh Thần. Cha Chánh xứ Giuse Maria đã có đôi lời nhắn nhủ và chính thức khai mạc đêm hội.

Tiếp đó là những tiết mục múa do các em thiếu nhi trong các lớp chuẩn bị, cùng sự góp mặt của các ca sĩ Công giáo và những màn ảo thuật đặc sắc, làm cho đêm hội thêm phần sôi động và đầy màu sắc.
Không chỉ mang niềm vui đến với các em thiếu nhi, Nhóm Thiện Nguyện Kết Tâm Sài Gòn còn trao những phần quà nhỏ đến các gia đình có người già neo đơn, góp thêm chút ấm áp trong đêm trăng.



Khép lại chương trình, với gần 2000 các em thiếu nhi, kể cả những em không cùng tôn giáo, đều được nhận một phần quà gồm bánh Trung Thu và bánh kẹo. Một đêm hội khép lại với thật nhiều tiếng cười, niềm vui và những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung Thu năm nay 2026.
Để có được một đêm Trung Thu trọn vẹn, Xứ Đoàn chúng con xin chân thành tri ân Cha Chánh xứ Giuse Maria, Cha Tuyên uý, quý Thầy, quý Sơ, quý Chức, quý anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên, cùng quý ân nhân đã luôn đồng hành và góp sức.


Đặc biệt, xin cảm ơn Nhóm Thiện Nguyện Kết Tâm Sài Gòn đến từ Việt Nam và hải ngoại đã quảng đại sẻ chia, mang đến những phần quà và niềm vui cho các em thiếu nhi cũng như những gia đình có người già neo đơn.
Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng, công sức đã âm thầm chuẩn bị, phục vụ và góp sức làm nên một đêm “Trăng Cao Nguyên” thật đẹp và đáng nhớ.

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Chức, quý ân nhân và tất cả những người đã cùng chung tay làm nên đêm hội hôm nay.

BTT Xứ Đoàn Mình Máu Thánh Chúa – Giáo xứ Phú Lý










