“Đã nhận được lòng thương xót, giờ đây chúng ta hãy trở thành những người biết thương xót.” Những lời này sum họp trái tim của một vị giáo hoàng và câu chuyện của cả một triều đại giáo hoàng. Bên rìa đó, ước mong của ngài là: “Tôi ước ao một Giáo hội nghèo khó và vì người nghèo!”

Một năm sau ngày Đức Thánh Cha Francis qua đời, Vatican News, Đài Phát thanh Vatican và báo L'Osservatore Romano cùng điểm lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong triều đại giáo hoàng của quý vị qua bộ phim tài liệu dài 27 phút mang tựa đề “Todos, todos, todos! ” (Tất cả, tất cả, tất cả!)

Đây là một cách diễn đạt tiêu biểu khác của Giáo hoàng của những vùng ngoại biên, một cách nói diễn tả sự gần gũi của bạn với những người ở bên lề xã hội, cũng như những lời kêu gọi không dừng lại của bạn cho hòa bình trong một thế giới bị xâu xé bởi một cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra ra “từng mảnh”.

“Việc cần làm, việc cần làm, việc cần làm!” , hiện có trên nền tảng của Vatican News với phụ đề bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, đóng vai trò trò chơi như chỉ xuyên suốt câu chuyện bằng sợi hình ảnh này, đồng thời mang đến một bản tổng hợp về tầm nhìn mục vụ đã ghi dấu đại giáo hoàng của Đức Jorge Mario Bergoglio.

Qua những thước phim tư liệu và hình ảnh, bộ phim giới thiệu một Giáo hội “đi ra,” có khả năng đối thoại và hiện diện giữa những vết thương của lịch sử.

Từ công việc đặt lòng thương xót làm trọng tâm xây dựng những cuộc gặp gỡ cá, những năm tháng của Đức Thánh Cha Francis trên Ngai pháo hiện lên như một tiến trình mang chiều giáo hội, luôn tìm cách chuyển dịch Tin khuyến mãi thành những ứng cử cụ cụ thể và dễ hiểu đối với mọi người.

Không chỉ là một tưởng nhớ đơn giản mà là một ký ức sống động: một tầm nhìn mà, một năm sau khi bạn qua đời, vẫn tiếp tục chất vấn Giáo hội và thế giới hôm nay.

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ 
Vatican News