TNTT Gx. Tân Hiệp mừng Bổn Mạng và Kỉ Niệm 1 Năm Thành Lập
Cùng đồng tế với Cha Tuyên úy có Cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Đức Phú, O.P., quý sơ, quý ân nhân, quý phụ huynh, các huynh dự trưởng, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ.
Được biết, cách đây một năm, với sự khích lệ của Cha Đa Minh Nguyễn Đức Phú, O.P; và sự đồng hành của Thầy Gioakim Phạm Đức Quỳnh, O.P., qua văn thư phê chuẩn của Cha Giuse Đỗ Đức Trí, Tuyên úy liên đoàn TNTT Giáo phận Xuân Lộc; xứ đoàn thiếu nhi thánh thể Tân Hiệp đã được thành lập với tên gọi Xứ đoàn Martino de Porres – Giáo xứ Tân Hiệp, thuộc liên đoàn Các Thánh tử đạo Việt Nam, Giáo phận Xuân Lộc.
Trước Thánh lễ, trong bầu không khí trang nghiêm, nghi thức chào cờ đã diễn ra rất long trọng.
Trong bài giảng lễ, cha Martino Teresa đã tóm lược lại những nét chính yếu trong cuộc đời thánh Martino de Porres dựa trên ánh sáng bản văn Lời Chúa của Chúa nhật XXXI Thường niên năm B, Chỉ có một giới luật yêu thương: Mặc dù có hai đối tượng khác nhau của tình yêu: Thiên Chúa và đồng loại, nhưng chỉ có một hành động yêu thương. Yêu là khái niệm chung nhất cho mọi tạo vật, yêu là tình cảm tốt lành nhất trong con tim nhân loại; yêu là đề tài thông dụng nhất của mọi quốc gia; yêu là đạo đức hàng đầu trong mọi thứ đạo đức của con người; yêu là giới răn quan trọng nhất trong các giới răn. Tình yêu là nghĩa vụ lớn lao nhất mà môn đệ Đức Ki-tô phải thực hiện. Tình yêu đi trước những suy nghĩ trong lòng người, trước mọi hành động được phô diễn ra bên ngoài của con người. Thánh Martino de Porres là một trong những mẫu gương sáng ngời trong việc thực thi giới răn này. Từ đó, Cha tuyên úy khuyến khích các em thiếu nhi hãy sống noi gương thánh bổn mạng từ những việc nhỏ như nhắc nhở nhau cùng đi lễ, đi học giáo lý, đọc kinh, cầu nguyện… Các anh chị huynh trưởng phải sống sao phù hợp với lời giảng dạy, giảng dạy bằng cuộc sống đạo đức, hy sinh vì yêu thương các em, như vậy mới có thể cảm hóa được các em.
Kết thúc thánh lễ, đại diện một em thiếu nhi nói lên lời tri ân quý cha, các ban ngành hội đoàn, cộng đoàn trong – ngoài giáo xứ đã tạo điều kiện và hết lòng giúp đỡ trong thời gian qua. Niềm vui còn được nối tiếp sau thánh lễ bằng bữa tiệc của mọi người trong sự chia sẻ và hiệp nhất.
Tạ ơn Chúa đã thương ban cho thánh lễ diễn ra trong thời tiết thuận hoà, tốt đẹp. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino de Porres, xin Chúa ban cho các em thiếu nhi luôn có lòng yêu mến Chúa hầu có được tinh thần đơn sơ, trong trắng, biết tránh xa mọi dịp tội, xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Chỉ khi đó, xứ đoàn chúng con sẽ ngày càng thăng tiến, trổ sinh nhiều hoa trái nơi nhà Chúa hơn nữa.
Chúng con xin gửi kèm link các hoạt động của xứ đoàn trong năm qua: https://drive.google.com/file/d/1Nm_1BNov-hlSpqkuwztyjCeWPAVcR_9h/view
Lucia Trần
Truyền thông giáo xứ Tân Hiệp