Thứ Sáu tuần XXXIII Thường Niên
Lời Chúa: Lc 19,45-48
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó
và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã
biến thành sào huyệt trộm cướp.” Và hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ.
Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không
biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Suy Niệm
Bài
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền
thờ. Đền thờ là nhà cầu nguyện, nhưng những người lãnh đạo tôn giáo lúc đó đã
biến Đền thờ thành cái chợ, thành nơi “buôn thần bán thánh”. Vì thế, Chúa Giêsu
cương quyết thanh tẩy Đền thờ để Đền thờ thực sự là Nhà của Chúa, Nhà cầu nguyện.
Tâm hồn chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa như thánh Phaolô nói. Thế nhưng,
tâm hồn tôi có thực sự là Nhà của Chúa không hay đã biến thành cái chợ suốt
ngày ồn ào và dơ bẩn? Tâm hồn tôi có phải là nhà cầu nguyện không hay Thiên
Chúa đã bị
đẩy ra ngoài, và thay vào đó là đủ thứ toan tính tội lỗi?
Cầu Nguyện
Lạy
Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, xin biến gia đình chúng con thành mái ấm
của tình thương yêu, sống hết mình cho nhau, để xứng đáng là nhà của Chúa và
nhà cầu nguyện.










