Thứ Sáu tuần XII Thường Niên
Lời Chúa: Mt 8,1-4
Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người
cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi
được sạch.” Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy
lành bệnh.” Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo
anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ
theo luật Môisen để minh chứng cho họ biết.”
Suy Niệm
Bệnh phong cùi không đáng sợ cho bằng những con người cư xử với nhau như cùi hủi.
Người Do Thái vì luật ô uế thanh sạch nên loại bỏ những người bệnh phong ra khỏi
xã hội và tránh tiếp xúc với họ. Lẩn tránh trách nhiệm với người anh chị em là
một thứ cùi hủi trong cách đối xử. Đến gần và chữa lành là cách thức ứng xử đầy
tình người và thân thiện với con người nhất. Chúa Giêsu chữa người phong không
chỉ là chữa bệnh nhưng còn là chữa lành các mối tương quan.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, khi gia đình chúng con có những tương quan hiềm khích, giận hờn với
nhau, xin Chúa giúp chúng con giải hòa và xin Chúa chữa lành chúng con.