THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa: Ga 21,1-14
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, […] Simon Phêrô bảo:
“Tôi đi đánh cá đây.” Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông.”
Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được
con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng
các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con,
có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không.” Chúa Giêsu bảo:
“Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được.” Các ông liền thả lưới và hầu
không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. […] Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn
lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá
mới bắt được lại đây.” Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới
đầy toàn cá lớn, tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều
đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại
ăn.” Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” vì mọi người đã
biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người
cũng cho cá như thế. […]
Suy Niệm
Chúa Giêsu Phục Sinh không ở xa các môn đệ. Người chỉ dẫn cho họ
bắt được cá. Người chuẩn bị lửa và nước, bánh với cá. Chúa chăm sóc
các môn đệ, Người hỏi thăm thành quả công việc, Người tự mình trao
bánh và cá cho mỗi người. Khi các thành viên trong gia đình Kitô hữu
chăm sóc và lo cho các nhu cầu của nhau, chính là Chúa Phục Sinh đang
tiếp tục chăm sóc. Qua mỗi người, Chúa Kitô đang sống để yêu thương
và phục vụ.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con đâu có ngờ Chúa đang chăm sóc mỗi người trong gia đình chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần từ chối phục vụ người thân trong gia đình, chúng con đã làm cho Chúa vắng mặt giữa gia đình chúng con.