Thứ Năm tuần XXXIII Thường Niên
Lời Chúa: Lc 19,41-44
Khi
ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành
ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho
ngươi. Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì đến ngày quân
thù đắp lũy bao vây ngươi siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa
ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá
nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng.”
Suy Niệm
Lời than trách và tiếc thương của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay về dân
thành Giêrusalem, đã là một bằng chứng cho thấy họ đang xa lìa cốt lõi của ơn cứu
độ, của sứ điệp hoà bình mà Chúa đem lại. Họ chỉ nhìn thấy sự nguy nga tráng lệ
bên ngoài, trong khi không nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ đang ở giữa họ.
Chúa Giêsu mong đợi gia đình tôi trở thành một Đền Thờ, không phải là sang trọng,
giàu có vật chất, nhưng là một Đền Thờ tràn đầy Lời Chúa, cầu nguyện, tình
thương và ánh sáng.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con biết yêu mến và sống Lời Chúa dạy,
để gia đình chúng con trở thành Đền Thờ cho Chúa ngự.










