NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

THIẾU NHI GX PHÚ LÝ VUI CHƠI HỘI CHỢ VĂN NGHỆ MỪNG BỔN MẠNG XỨ ĐOÀN

07/06/2026
446

Vào lúc 18g30 tối Thứ Bảy ngày 6/6/2026, với khoảng 900 em thiếu nhi toàn giáo xứ Phú Lý, thuộc hạt Phú Thịnh, qui tụ về khuôn viên nhà xứ để vui chơi hội chợ mừng Bổn mạng xứ đoàn Mình Máu Thánh Chúa với chủ đề “Thánh Thể tình yêu sự sống”.


Nói như thánh trẻ Carlo Acutis: “Thánh Thể là xa lộ đưa ta về thiên đàng”. Thánh Thể Chúa chính là thần lương nuôi dưỡng, là đường đưa ta đến sự sống đời đời. Vậy nên, Giáo Hội mong muốn cho các em thiếu nhi với đời sống trong trắng ngây thơ luôn được gắn liền với Thánh Thể, để cậy nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể luôn gìn giữ tuổi thơ các em trước khi bước vào đời sống trưởng thành.

Ngay từ chiều, các em đã được phụ huynh từ các họ xa chở tới với lòng háo hức vì được vui chơi. Sự hiện diện của quý phụ huynh ông bà cha mẹ, quý mục vụ hội đồng giáo xứ chính là sự ủng hộ, mong muốn cho con em mình được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng vui nhất chính là sự hiện diện đông đảo của những em ngoại giáo lương dân, đúng như Lời Chúa nói: “Nước Trời dành cho trẻ thơ” (Mt 19,14). Các em chơi với nhau không phân biệt tôn giáo đạo đời.


Suốt tuần qua. tất cả các em thiếu nhi cùng thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng, dự trưởng đã cùng nhau tĩnh tâm, xét mình xưng tội chuẩn bị mừng lễ bổn mạng sốt sắng. Đặc biệt trong dịp này có 70 em được xưng tội rước lễ lần đầu trong đời. Nhờ học Giáo lý, các em hiểu hơn về tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu Thánh Thể, nên đã trở nên lương thực và hiện diện mãi với chúng ta trong các nhà tạm. Vì tình yêu Chúa, các em quyết tâm nghiêm trang, không nói chuyện riêng, bớt nhìn ngang mỗi khi vào nhà thờ.


Vui chơi là một nhu cầu cần thiết đối với các em. Vui chơi đem lại nhiều sức khoẻ, tính kỉ luật, ổn định tâm lý, ý thức nhân bản, tính đồng đội, lòng quan tâm đến người khác. Thiếu vui chơi, nhất là vui chơi chung với nhau, nên nhiều em dễ yếu bệnh, trầm cảm, phát triển lệch lạc tâm sinh lý, nhân bản...

Với lời khai mạc, cha xứ Giuse Maria Nguyễn Đức Huy nói với các em: “Các con cứ vui chơi đi, miễn là vui chơi trong Chúa và vui chơi với nhau”. “Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo”.

Khu vui chơi gồm các gian hàng ẩm thực do các ban ngành hội đoàn trong giáo xứ đảm trách. Tất cả đều phục vụ không đồng, cách riêng dành cho các em siêng năng đi lễ với tấm vé phiếu phần thưởng. Mục bốc thăm trúng thưởng cho những con số may mắn đã đem lại nhiều tiếng cười vui hồi hộp cho bao người. Bên cạnh đó là những chương trình ca hát vũ điệu do các em thực hiện.

Xem ra niềm vui vẫn chưa thoả nhưng giờ đã hết. Xin cám ơn tất cả mọi người đã hiện diện và chung tay góp công sức cho ngày vui chơi mừng thiếu nhi hôm nay. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn mãi đồng hành với các em trong những ngày tháng trần gian, như xa lộ đưa tất cả các em về quê trời hạnh phúc.

BTT giáo xứ Phú Lý

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
3+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc