NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Xuân Quế – Giáo Hạt Long Khánh

May 29 2025
171
"Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 117,1)

Chiều Thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2025, trong bầu khí trang trọng và linh thiêng, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Quế – Giáo hạt Long Khánh – đã hân hoan cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Khánh thành Nhà thờ mới, sau một hành trình dài ấp ủ, hy sinh và xây dựng.

Niềm vui của ngày trọng đại được nhân đôi khi cộng đoàn giáo xứ được chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, đến chủ sự Thánh lễ và cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Long Khánh, quý cha có liên hệ mục vụ với giáo xứ, cùng quý khách mời và đông đảo cộng đoàn tín hữu gần xa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã nói lời chào thăm và dẫn vào nghi thức cung hiến bàn thờ:

“Mọi người đang hiện diện trong ngôi thánh đường mới này để cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự nghi lễ thánh để khi lắng nghe Lời Chúa với lòng tin, hân hoan tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng ta hướng tâm hồn về niềm hy vọng hồng phúc.”

Sau lời dẫn nhập, Đức cha làm phép nước và rảy trên cộng đoàn như dấu chỉ thánh hóa và thánh hiến công trình này cho Thiên Chúa.

Trong phần giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa linh thiêng của ngôi nhà thờ và đặc biệt là bàn thờ:

“Nhà thờ là nơi cầu nguyện. Nơi mà tiếng thở than, tạ ơn, khấn nguyện, chúc tụng đều được dâng lên Chúa như làn hương trầm. Trung tâm của nhà thờ là bàn thờ mà hôm nay chúng ta sẽ xin Chúa cũng hiến. Đây không phải là bàn để trang trí, dù làm từ chất liệu đặc biệt quý giá. Bàn thờ quý giá hơn cả vật liệu quý giá, vì đây là dấu chỉ sống động của chính Chúa Kitô, Đấng đã dâng hiến chính mình làm của lễ để cứu độ nhân loại.”

Ngài cũng giải thích thêm:

“Chính trên bàn thờ này, hy tế của Chúa Kitô sẽ được tái hiện mỗi ngày – không đổ máu nhưng tràn đầy quyền năng. Và tại nơi đây, bánh và rượu sẽ trở thành Thịt và Máu Chúa Kitô để dưỡng nuôi linh hồn các tín hữu.”

Sau bài giảng là nghi thức cung hiến bàn thờ, với đầy đủ các phần: xức dầu thánh, xông hương, phủ khăn bàn thờ và thắp nến. Từ giây phút đó, bàn thờ chính thức trở nên nơi cử hành hy tế thánh – trung tâm của đời sống phụng vụ giáo xứ.



Thánh lễ được tiếp nối bằng Phụng vụ Thánh Thể đầu tiên được cử hành trên bàn thờ mới, trong ngôi thánh đường mới, như một dấu chỉ trọn vẹn của lòng biết ơn và hy vọng.


Cuối Thánh lễ, Cha chánh xứ Martinô Phạm Hồng Duy Anh đã đại diện cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cha cũng sơ lược lại hành trình hình thành và phát triển của Giáo xứ Xuân Quế, một hành trình gần một thế kỷ đức tin và yêu thương, để hôm nay đơm hoa kết trái trong một ngôi thánh đường khang trang, trang nghiêm và thánh thiện.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui khôn tả của toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là các tín hữu giáo xứ Xuân Quế – những người đã kiên trì chờ đợi, cầu nguyện và góp phần vào công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới, nơi quy tụ và nuôi dưỡng đức tin cho các thế hệ hiện tại và mai sau.

Tạ ơn Chúa và xin Người tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Xuân Quế.
Nguyện xin ngôi thánh đường mới này mãi mãi là nhà của Chúa, nơi mọi tâm hồn tìm gặp được ánh sáng, tình thương và niềm hy vọng trong Đức Kitô.


Tin: Ban Truyền Thông Giáo phận Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Giáo hạt Long Khánh


CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc