THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG HỒNG ÂN 60 NĂM LINH MỤC CỦA ĐỨC CHA CỐ ĐA MINH NGUYỄN CHU TRINH
Đó là tâm tình của Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh ngỏ với quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn trong phần đầu lễ của Thánh Lễ Tạ ơn Mừng Ngọc Khánh Linh mục của ngài được cử hành vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, ngày 29/4/2026, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo phận Xuân Lộc.
Cùng đồng tế với Đức Cha Đa Minh trong Thánh Lễ Tạ ơn hôm nay có quý Đức Cha nguyên Giám mục các Giáo phận: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ- GP. Phú Cường, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm- GP. Bà Rịa, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo- GP. Xuân Lộc. Đoàn đồng tế còn có Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha Giám đốc ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc - đại diện hai Đức Cha Giáo phận đang tham dự Ad Limina tại Roma, quý Cha quản hạt và quý Cha trong và ngoài Giáo Phận. Bên cạnh sự hiện diện của hơn 100 linh mục đồng tế, còn có sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, quý khách, gia đình linh tông và huyết tộc của Đức Cha.
Trong bài giảng được soi rọi từ các bài đọc- đặc biệt từ bài Tin Mừng (Ga 21, 15-17), cha Đa Minh Ngô Công Sứ đã mở đầu bài chia sẻ thật ấn tượng khi liên hệ sức sống tràn đầy của các Tông đồ thời Giáo Hội sơ khai với Đức Cha Đa Minh. Cha nói rằng, Lời Chúa trong sách Công vụ cho thấy một Giáo Hội Sơ khai tràn đầy sức sống, thì hiện tại, với chặng hành trình 60 năm linh mục nơi Đức Cha Cố Đa Minh cũng đã cho mọi người nhận thấy một ơn gọi tràn đầy sức sống như các tông đồ xưa qua lịch sử ơn gọi của Đức Cha. Câu chuyện huyền nhiệm ơn gọi đó được điểm lược từ khi Đức Cha còn bé tại Phú Nhai, Bùi Chu, được nuôi dưỡng và lớn lên với lịch sự thời cuộc. Mặc cho biết bao khó khăn từ việc di cư 1954, hay những ngày tháng dài sau đó, Đức Cha vẫn theo đuổi ơn gọi cho đến ngày được phong chức linh mục (29/4/1966), đến nay đã tròn 6 thập kỷ. “60 năm, chỉ một tình yêu hiến tế, cho một chặng đường chỉ phục vụ tại GP. Xuân Lộc của Đức Cha Cố Đa Minh.” Ngay cả những khi gặp thách đố, ngay cả trong những bóng tối nghi nan, Đức Cha vẫn kiên vững trong đức tin và phó thác giống như Thánh Phaolô “Chẳng có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô” (Rm 8,5 ) bởi Đức Cha đã xác tín như khẩu hiệu ngài chọn từ thưở đầu và mãi cho đến hôm nay “Tất cả vì tình yêu Chúa Kitô.”
Tất cả đều bởi ân sủng của Thiên Chúa ban xuống trên Đức Cha Đa Minh. Không chỉ có thế, biết bao ân sủng mà Đức Cha nhận được cũng là phúc lộc cho Giáo phận khi nhìn thấy những công trình mà Đức Cha đã, đang thực hiện. Tất cả là lời tạ ơn tình yêu và long thương xót của Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần dành cho Đức Cha Đa Minh. Như thế, 60 năm với lời tạ ơn, không chỉ lời tạ ơn với con số của thời gian nhưng là thời khắc để thấy biết bao hoa trái lớn lao mà Giáo phận và dân Chúa hưởng phúc từ những hạt giống của Chúa gieo trong cuộc đời của Đức Cha Đa Minh.
Trong những năm gần đây, dù sức khỏe có hạn chế, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy Đức Cha Cố Đa Minh mạnh mẽ. Sức mạnh đó đến từ quyền năng Đấng Phục Sinh ( x. Ga 21, 17) .Đó không phải là một sức mạnh trừu tượng, nhưng là cụ thể, để Đức Cha phục vụ, làm mọi sự không phải cho mình, nhưng là cho Đức Kitô, cho Hội Thánh, cho Giáo phận, cho mọi thành phần dân Chúa.
Kết thúc bài giảng, Cha Đa Minh nói, “Ngọc Khánh Linh mục là dấu mốc để tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo phận một đấng đã, đang sống hết mình vì Chúa Kitô, vì Giáo Hội…Chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa để Đức Cha được mạnh khỏe, để thấy tình yêu Chúa lớn lao hơn những gì con người có. Để mong rằng, Đức Cha sẽ vui mừng hiện diện trong ngày Giáo phận hoan hỉ lời “Thánh vịnh lên đền” được cất lên trong ngày Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi hoàn tất.”
Sau phần hiệp lễ, Cha Giám đốc ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc đã đại diện quý Đức Cha Giáo phận vắng măt vì sứ vụ, quý Đức Cha hiện diện, quý Đức Ông, quý Cha, và cộng đoàn tham dự kính dâng lên Đức Cha Cố Đa Minh lời chúc mừng trong ngày mừng Ngọc Khánh Linh mục. Không chỉ là lời chúc mừng, nhưng còn là lời tri ân vì biết bao công trình Đức Cha đã, đang thực hiện cho Giáo phận. Cũng trong phần chúc mừng, Cha Giám đốc cũng đã gửi đến lời chúc mừng hồng ân 61 năm linh mục của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ- nguyên Giám mục GP. Phú Cường.
Đáp từ Cha Giám đốc, ngoài những lời chia sẻ tâm tình bộc lộ niềm vui, tạ ơn Chúa và cám ơn cộng đoàn, Đức Cha tha thiết “Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi, vì tôi có làm được gì là nhờ ơn Chúa và nhờ mọi người cầu nguyện. Và nhờ lời cầu nguyện, nếu tôi còn sống, tôi sẽ phục vụ để hoàn thành công trình xây dựng Trung tâm HH Đức Mẹ Núi Cúi hiện nay.”
Thật xúc động với lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha đã thưa lên Thiên Chúa “Lạy Chúa, trong ngày mừng kỷ niệm 60 năm linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Thiên Chúa quyền năng cao cả. Xin cho cả cuộc đời con thành lời ca tụng Cha mãi không ngừng.”
Với sáu thập kỷ trôi qua, quả thật là mốc thời gian thánh ân thật tuyệt vời của Đức Cha Cố Đa Minh mà cho đến nay, hồng ân đó vẫn đang tỏa rạng không chỉ trên Đức Cha, nhưng còn trên Giáo phận Xuân Lộc, và tất cả mọi người. Những hoa trái hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo phận Xuân Lộc- qua Đức Cha - được cụ thể nơi những công trình vật chất và thiêng liêng mang đậm dấu ấn phục vụ. Bởi, Đức cha đã được chính “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách”.
Bản tin: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Ảnh và livestream: MVTT Giáo hạt Long Khánh.










