NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Thánh Lễ Tạ Ơn kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của cha Đaminh Trần Công Hiển

Hôm nay
106
Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân 25 năm Linh mục của Cha Đa Minh Trần Công Hiển được cử hành vào sáng Thứ Hai ngày 04 tháng 5 năm 2026 tại Nhà Thờ Biên Hòa, nơi Cha Đa Minh đang hướng dẫn và coi sóc dân Chúa trong vai trò chánh xứ

“Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh của người mục tử không chỉ chăn dắt đoàn chiên bằng quyền năng của chức thánh, mà còn bằng cung đàn của người nghệ sĩ, bằng tri thức của một thầy dạy, và bằng sự ân cần của một lương y. Tất cả những mảnh ghép đa dạng ấy trong đời sống của Cha Đa Minh đều được gắn kết lại bởi một sợi chỉ yêu thương xuyên suốt, cột chặt niềm xác tín mà Ngài chọn trong đời linh mục 25 năm qua, ‘Đức Mến cao trọng hơn cả’ (1Cr 13,13)”.

Đó là một phần nội dung bài giảng trong Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân 25 năm Linh mục của Cha Đa Minh Trần Công Hiển được cử hành vào sáng Thứ Hai ngày 04 tháng 5 năm 2026 tại Nhà Thờ Biên Hòa, nơi Cha Đa Minh đang hướng dẫn và coi sóc dân Chúa trong vai trò chánh xứ. Thánh Lễ được cử hành thật long trọng khi đoàn đồng tế với gần 100 linh mục gồm quý Cha Quản hạt, Quý Cha Cố và Quý Cha, cũng như sự hiện diện đặc biệt của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận. Ngoài ra, sự hiệp thông trong lời cầu nguyện, tạ ơn của rất đông quý tu sĩ, giáo dân trong và ngoài giáo xứ thuộc các hội đoàn, quý khách, quý thân nhân linh tông và huyết tộc của Cha Đa Minh đã làm cho Thánh Lễ thật ý nghĩa, cao quý.

Trước sự hiện diện rất quý báu đầy yêu thương của quý Đức Cha, quý Cha và mọi người, trong phần Mở đầu Thánh Lễ, trong vai trò chủ tế, Cha Đa Minh ngỏ lời xin cộng đoàn cùng ngài cảm tạ Thiên Chúa vì tình yêu trung tín của Chúa mà Cha nhận được, cũng như lời tạ lỗi với Chúa vì những thiếu sót trong hành trình 25 năm linh mục của Cha, dâng cả những thành công, những gì chưa trọn vẹn... để xin Chúa thánh hóa và tiếp tục nâng đỡ Cha trong những ngày tháng sắp tới.

Được soi rọi từ các bài đọc trong phần Phụng vụ Lời Chúa mà cộng đoàn đã lắng nghe, Cha Đa Minh Ngô Công Sứ - Quản hạt Gia Kiệm đã chia sẻ với cộng đoàn các ý tưởng liên hệ đến đời ơn gọi và hành trình 25 năm thi hành chức vụ linh mục của Cha Đa Minh Trần Công Hiển. Hành trình ơn gọi đầy kịch tính của Cha Đa Minh, sứ vụ của tình yêu và lòng thương xót, và tình bạn hữu với Đức Kitô mà Cha đã thể hiện. Không đủ như một thước phim lịch sử cho hành trình ơn gọi của Cha Đa Minh, nhưng mọi người có thể hình dung ra sự từ bỏ dứt khoát mà Cha đã lựa chọn để trở thành bạn hữu với Đức Kitô và phục vụ mọi người trong ơn gọi thánh hiến, trở nên linh mục của Chúa. Tiếp đến, nhờ vào những khả năng Chúa ban, Cha Đa Minh đã là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, không chỉ là tình yêu thương, lòng thương xót chữa lành linh hồn cho người khác – qua các Bí tích – nhưng còn qua bàn tay và trái tim của vị lương y và người nghệ sĩ, mà Cha Quản hạt nói về Cha Đa Minh “Thiên Chúa không chọn những người có đủ khả năng, nhưng ban khả năng cho người Chúa chọn. Và sau cùng, tình bạn hữu với Đức Kitô, tình yêu gắn bó với Đức Kitô chính là sức mạnh, là cốt lõi đời linh mục mà Cha Đa Minh đã sống trong 25 năm qua. Cha Quản hạt nói, ngày Ngân Khánh linh mục không nói về những thành công trong âm nhạc, y khoa hay những công trình đồ sộ tại những nơi ngài đã đi qua, phục vụ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vang lên lời Chúa Giêsu hỏi “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không?” (Ga 21,15). Bởi, mọi sự rồi sẽ đổi thay, chỉ có tình yêu của Chúa dành cho Cha Đa Minh mãi không thay đổi. Và như một lời cầu và cũng là lời chúc trước khi kết thúc bài giảng, Cha Quản hạt nói, “Xin cho ngọn lửa nhiệt huyết đời linh mục trong Cha Đa Minh chẳng bao giờ tắt… giống như Abraham sẽ mãi kiên vững mạnh mẽ lên đường… như Phaolô hăng say cho tình yêu Chúa Kitô, và như Phêrô, một tình yêu đủ đầy để Chúa trao phó sứ vụ”

Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự hiệp nhất của cộng đoàn khi qui tụ xung quanh bàn thờ, tham dự vào Bí tích Thánh Thể mà Cha Chủ tế cử hành.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, quý chức trong Ban Thường vụ Giáo xứ Biên Hòa đã dâng lời chúc mừng lên Cha Chánh Xứ trong ngày hồng phúc đặc biệt này.

Trong phần đáp từ và chia sẻ tâm tình, trước hết Cha Đa Minh tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban nhiều ơn lành, gìn giữ ngài trong hành trình 25 năm đời linh mục. Tiếp đến, ngài tri ân quý Đức Cha Giáo phận đã yêu thương, đào tạo, truyền thức, cầu nguyện và luôn hướng dẫn Cha. Đồng thời, lời tri ân của Cha Đa Minh cũng kính gửi đến quý Cha Quản hạt, Quý Cha Cố, quý bề trên, tu sĩ…đã đồng hành và cầu nguyện cho Cha trong những tháng ngày qua. Lời cảm ơn còn dành đặc biệt đến quý khách, quý thân nhân, quý hội đoàn trong các giáo xứ ngài phục vụ cũng đang hiện diện, đặc biệt hai giáo xứ Biên Hòa và Võ Dõng đã chuẩn bị và tổ chức cho ngày trọng đại này.

Sau cùng, Cha Quản hạt Biên Hòa đã đọc Phép Lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Leo XIV ban cho Cha Đa Minh dịp Ngân Khánh Linh Mục, và quà tặng đặc biệt này được trao cho Cha Đa Minh từ tay Đức Cha Cố Giuse, như đại diện Đức Thánh Cha ưu ái ban tặng.


Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Hình ảnh: MVTT Gx. Biên Hoà

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
8+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc