Thánh lễ Tạ Ơn dịp Mừng Sinh Nhật 80 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
Trong không khí ấm áp và trang nghiêm, Đức Cha Giuse đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hiện diện đông đảo của quý Đức Cha, quý Cha, các tu sĩ, thân nhân và đồng hương Thức Hoá.
Đức Cha Giuse chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời mình, con chỉ thấy toàn là ơn của Chúa trên thân phận yếu hèn của con.” Lời phát biểu này đã chạm đến trái tim của mọi người tham dự, tạo nên một bầu không khí tạ ơn và hiệp thông. Thánh Lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Quý Đức cha Giáo phận Xuân Lộc cùng nhiều Đức Cha từ các giáo phận khác, quý Cha Giám đốc các Đại Chủng Viện, quý Cha Quản hạt, Quý cha và các tu sĩ, đặc biệt là các em khuyết tật từ các mái ấm tình thương, và những người già yếu neo đơn.
Chương trình thánh ca trước thánh lễ do các bạn trẻ Giáo xứ Ninh Phát và các em khiếm thị trình bày đã làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa, với những lời ca vang lên trong tâm tình “Tạ ơn, Tạ tình, Tạ lỗi.” như phần nào nói hộ tâm tư của Đức cha Giuse trong dịp đặc biệt này.
Thánh Lễ Tạ ơn vào lúc 9 giờ sáng do chính Đức Cha Giuse chủ tế tại Nhà Nguyện Linh đài Đức Mẹ. Thánh lễ được phát trên các kênh truyền thông của Giáo Phận.
“Có thử lửa mới biết bình thợ gốm” (Hc 2,5a) được Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm liên ý đến những tâm tình và tự sự của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gửi gấm trong cuốn sách “Đồ gốm” do chính Đức Cha Giuse đã viết. Gốm, thợ gốm…những hình ảnh mà tác giả sách Sáng thế đã dùng để ngụ ý nói về Thiên Chúa- Thợ gốm- tạo dựng, nắn lên hình ảnh con người-đồ gốm. Vì thế, Thiên Chúa đóng dấu “chủ quyền” hoàn toàn trên con người, trên cuộc đời mỗi người, và con người phải lệ thuộc vào Thiên Chúa. Nhưng sự lệ thuộc này nơi con người vẫn mang dấu ấn của sự tự do, một quà tặng quý giá mà Thiên Chúa ban tặng. Nói về Đức Cha Giuse, Đức Cha Phêrô chia sẻ, Đức Cha Giuse đã quá thấm nhuần sự hiểu biết cao cả này, và đã sống “sự lệ thuộc trong tự do” vào nơi Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của Ngài. Trong từng biến cố bất ngờ, hay trong những gì xảy ra mà Đức Cha Giuse không mong đợi, nhưng Ngài vẫn xác tín đời mình trong tay “Thợ Gốm” Toàn Năng, đầy yêu thương. Khi cộng đoàn quy hợp nơi đây, cũng chính là lúc cùng với Đức Cha Giuse tạ ơn Thiên Chúa; và cũng là dịp Đức cha cám ơn tất cả những người đã góp phần, cộng tác với Thiên Chúa trong cuộc đời của Đức Cha.
Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự sốt sắng của toàn thể cộng đoàn hiện diện. Đặc biệt là những giọng hát trong trẻo của ca đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Bình Lộc, như là bức tranh thật đẹp hòa điệu giữa “bát thập” và “chồi non hy vọng” hướng đến tương lai tươi đẹp của Giáo Hội.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Gioan - Giám mục Giáo phận đã thay mặt cộng đoàn và hơn 1 triệu tín hữu trong giáo phận gửi lời chúc mừng và cám ơn đến Đức Cha Giuse vì những đóng góp cho Giáo phận Xuân Lộc và cho Giáo Hội Việt Nam.
Kết thúc buổi lễ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm tình “Tạ ơn, Tạ tình, Tạ lỗi” trong cuộc sống. Ngày hôm nay không chỉ là một cột mốc trong cuộc đời Ngài mà còn là dịp để mọi người cùng nhau nhìn nhận và tri ân những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban. Một ngày hồng phúc, đẹp trong niềm tin và hy vọng về chương trình của Thiên Chúa.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP
Hình ảnh: MVTT Hạt Gia Kiệm
HÌNH ẢNH











