Thánh Lễ Tạ Ơn Đầu Đời Linh Mục của Cha mới Giuse Vũ Đình Thiệu tại Gx. Văn Hải
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, sáng ngày 13.09.2025, tại nhà thờ Văn Hải, Cha Giuse Vũ Đình Thiệu đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn đầu đời linh mục, sau khi được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đặt tay truyền chức Linh mục ngày 11.09 vừa qua.
Thánh lễ có sự hiện diện trân quý của cha Gioan Bùi Sĩ Phước – Quản hạt Long Thành, cha Gioan Trần Xuân Hùng – Quản hạt An Bình, cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Hoá, cha nghĩa phụ Benjamin từ Mỹ về, của đông đảo quý Cha; sự quy tụ của quý Tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Đây là giây phút linh thiêng, đánh dấu khởi đầu hành trình mục tử mà Thiên Chúa trao phó cho Cha mới.
Trong bài giảng lễ, cha Benjamin nghĩa phụ của cha mới đã chia sẻ câu tâm niệm đời linh mục của cha mới: “Với Chúa, tôi chịu được mọi sự” (x. Pl 4,13). Ngài cũng nhấn mạnh rằng: nếu cha mới làm mọi sự mà không có Chúa thì “công dã tràng se cát”. Điều đó cũng nhắc nhở cha mới quyết tâm dấn thân và phụng sự Chúa trong sứ vụ linh mục của mình.
Trong phần cuối Thánh lễ, sau lời chúc mừng của vị đại diện giáo xứ, Cha Giuse đã dâng lời cám ơn sâu xa. Cha xúc động nghẹn ngào và rơi nước mắt khi nhắc đến công khó của Ba Mẹ, những hy sinh thầm lặng và bao năm tháng nuôi dưỡng, nâng đỡ ơn gọi của mình. Cha cũng tri ân sự sẻ chia, nâng đỡ và hy sinh của anh chị em trong gia đình, những người đã đồng hành và âm thầm nâng đỡ Cha trong suốt chặng đường ơn gọi. Đồng thời, Cha bày tỏ lòng biết ơn đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, thầy cô, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa đã nâng đỡ và cầu nguyện cho Cha trong hành trình ơn gọi cũng như trong việc tổ chức thánh lễ Tạ ơn được tốt đẹp.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Ước mong Cha Giuse luôn trung thành trong sứ vụ, sống trọn vẹn với ơn gọi linh mục, để trở thành mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.
Tin: Ban Truyền Thông GP. Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Gx. Văn Hải
HÌNH ẢNH











