Thánh Lễ Tạ Ơn Của 2 Tân Linh Mục: Phêrô Trần Minh Tín và Phêrô Nguyễn Văn Thông tại Giáo Xứ Gia Vinh

"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương"
Trong không khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui, hôm nay — ngày 12/8/2026, Giáo xứ Gia Vinh (Giáo phận Xuân Lộc) hân hoan chào đón hai người con ưu tú trở về quê hương dâng Thánh lễ Tạ ơn, đánh dấu cột mốc thiêng liêng trên hành trình dấn thân theo đuổi lý tưởng dâng hiến:
Tân Linh mục Phêrô Trần Minh Tín , SDD "Được ơn phục vụ thì phải phục vụ" (x.Rm 12,7)
Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thông, SDD "Vâng lời Thầy con thả lưới" (Lc 5,5)

Trước đó, vào ngày 01/8/2026, hai thầy đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đặt tay truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hôm nay, trong tình yêu thương ấm áp của quê hương, hai Cha mới đã trở về ngôi thánh đường Gia Vinh thân yêu để dâng lên Thiên Chúa Hồng ân Thánh chức cao quý.
Vào lúc 09h00, đoàn rước đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng hát trầm hùng, mở đầu cho Thánh lễ Tạ ơn vô cùng sốt sắng.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha chánh xứ Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn đã dành những lời giới thiệu nồng nhiệt và trang trọng đến quý Cha đồng tế hiện diện, bao gồm: Quý Cha Phó Tổng Phụ trách, Nguyên Phó Tổng Phụ trách, Cha Bề trên Miền Hải ngoại, Cha Bề trên Miền Xuân Lộc (Tu Đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa), quý Cha Nghĩa phụ của hai Cha mới, cùng quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.



Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chánh xứ Vinhsơn đã mang đến cho cộng đoàn những tư tưởng sâu sắc và đầy ý nghĩa. Nhìn về hành trình tương lai của hai vị Tân Linh mục, Cha đã dành tặng ba lời dặn chân thành:
· Gánh nặng của chức Linh mục: Linh mục không phải là một quyền vị, mà là một sứ mạng mang trên vai nhiều thao thức, lo toan cho đoàn chiên.
· Trái tim sẵn sàng phục vụ: Linh mục phải luôn mở rộng lòng mình, sống khiêm nhường và sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người.
· Lời mời gọi từ cộng đoàn: Cha kêu gọi toàn thể cộng đoàn hãy luôn yêu thương, đồng hành và không ngừng cầu nguyện cho hai Cha mới giữ vững ngọn lửa dấn thân.
Trước
khi Thánh lễ kết thúc, Ông Trưởng Ban Hành giáo đã đại diện cho toàn thể cộng
đoàn Giáo xứ Gia Vinh dâng lời chúc mừng chân thành đến hai Tân Linh mục — niềm
tự hào lớn lao của giáo xứ.

Đáp lại tình cảm ấy, trong niềm xúc động trào dâng, hai Cha mới đã dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa; bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Cha Tổng Phụ trách, Cha Phó Tổng Phụ trách, quý Cha Bề trên, quý Cha Nghĩa phụ và quý Cha đồng tế.

Đặc biệt, giây phút tri ân gia đình, linh tông, huyết tộc đã lắng đọng muôn vàn cảm xúc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi hai Cha nhắc đến công ơn sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ của gia đình để hai Cha có được ngày hồng phúc hôm nay. Hai Cha cũng gửi lời cảm ơn đến quý hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã vất vả cộng tác để Thánh lễ diễn ra trang trọng, trọn vẹn.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui khi hai Tân Linh mục trao ban Phép lành Đầu tay cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô Trần Minh Tín và Cha Phêrô Nguyễn Văn Thông, nguyện xin Thiên Chúa ban dạt dào hồng ân, sức khỏe và sự khôn ngoan để hai Cha luôn trung thành với linh đạo "Phục vụ" và "Vâng lời thả lưới", trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước!

Tin, ảnh: BTT Gx. Hồng Ân
HÌNH ẢNH






















