Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân
Thánh lễ có sự hiện diện và chủ tế của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, sự hiện diện và hiệp thông của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, sự hiện diện của rất đông các linh mục trong và ngoài giáo hạt Hoà Thanh, các linh mục trong gia đình linh tông của cha Phaolô, sự hiện diện và hiệp thông của đại diện các thành phần dân Chúa trong giáo hạt và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Lộ Đức.
Trước thánh lễ, cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường – Quản hạt Tân Mai công bố phép lành của ĐTC Phanxicô ban cho cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Trọng Xuân trong dịp ngài mừng kỷ niệm 25 năm hồng ân Linh mục.
Khởi dầu thánh lễ, Đức cha Emmanuel mời gọi mọi người cùng với cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân nhớ lại những ân sủng Chúa đã ban cho từng người và cùng dâng lời tạ ơn Chúa.
Trong bài giảng, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nhắc lại hành trình ơn gọi của cha Phaolô đặc biệt là ngày chịu chức linh mục của cha Phaolô vào Năm Thánh 2000, nay mừng ngân khánh cũng lại vào Năm Thánh Hy Vọng. Đức Tổng chia sẻ về câu tâm niệm đời linh mục của cha Phaolô : “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện”. Lời tâm niệm ấy là một sự vọng lại lời của Thánh Phaolô khi ngài bị ngã ngựa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Sau khi được Chúa Giêsu Phục Sinh khuất phục, Thánh Phaolô nhiệt thành dấn thân trọn vẹn cho Chúa, sống chết cho Chúa. Điều cao cả của các linh mục và tu sĩ là phải bắt chước Chúa Kitô hoàn toàn vâng phục Chúa Cha. Chỉ có vâng phục thánh ý Chúa và chỉ khi làm theo ý Chúa thì cuộc đời ta mới trở nên giá trị còn bằng ngược lại làm theo ý mình thì trước mặt Chúa sẽ không có giá trị gì, tất cả sẽ chỉ là số không. Chắc chắn cha Phaolô và cả các cha nữa cũng có những lúc trệch đường, nhưng xin ơn Chúa để các ngài luôn biết trở lại với con đường theo thánh ý Chúa. Thánh Phaolô đã vượt qua mọi gian khổ để làm cho Danh Chúa được cả sáng. Muốn phục vụ Tin Mừng phải là con người nhiệt thành như thánh Phaolô. Muốn theo Chúa, lừng khừng không được, chân trong chân ngoài không được, đi hàng hai không được, chỉ một chiều thôi. Bước theo Tin Mừng phải triệt để, trọn vẹn. Giáo Hội cần những con người triệt để như thế dù là linh mục, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân. Noi gương thánh Phaolô nhiệt thành sống cho Chúa. Kết bài giảng, Đức Tổng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cha Phaolô và quý cha cùng lớp, cầu nguyện cho các linh mục, cho mỗi người luôn noi gương thánh Phaolô thi hành sứ vụ Phúc Âm hoá một cách triệt để và hăng say.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị Đại diện thay lời cho cộng đoàn chúc mừng cha Phaolô dịp mừng sinh nhật 65 tuổi, kỷ niệm ngày nhận phép rửa tội trong tháng 1, ngày lễ quan thày, và 25 năm ngày chịu chức linh mục. Ông nhắc đến hình ảnh “cái bay” trong tay thợ xây, “cái bay Nguyễn Trọng Xuân” trong tay Thiên Chúa dùng để xây các nhà thờ : Thành Tâm, Cẩm Đường, Thọ Lâm, rồi ngài còn đang ấp ủ xây thêm một nhà thờ thứ 4 nữa và nhất là ngài còn xây các đền thờ tâm hồn là các tín hữu của Chúa trong suốt 25 năm qua..
Sau đó, cha Phaolô có chút tâm tình với Chúa và cộng đoàn. Ngài nói : “Ngày hôm nay cách đây 25 năm về trước vào Năm Thánh 2000, mọi người mừng thiên niên kỷ mới, mừng Năm Thánh thì con, sau 28 năm đi tu, 15 năm tưởng chừng bế tắc và không hy vọng gì thì tay Ngài chạm đến con, nâng con dậy và xức dầu thánh hiến con. Con cảm nghiệm như lời của Mẹ Maria: Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Từ một con người bình thường, thậm chí là tầm thường trở nên một người cao cả với danh xưng linh mục..”. Ngài cảm ơn mọi vị khách mời trân quý đã đến trong thánh lễ hôm nay và xin mọi người thêm lời cầu nguyện và nâng đỡ ngài để nhờ ơn Chúa, ngài tận tuỵ hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và cho các linh hồn.
Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng chia vui với cha Phaolô trong bữa cơm trưa thân tình.
Tin: BTT Giáo Phận
Ảnh: BTT Gx. Lộ Đức.