THÁNH LỄ TẠ ƠN – KỶ NIỆM HỒNG ÂN 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ TÂN BÌNH
Thánh lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc – chủ tế.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha ngỏ cùng cộng đoàn: Hôm nay, kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân sâu thẳm - những tâm tình mà biết bao cụ ông, cụ bà, các bậc tiền nhân và mọi người đã chứng kiến và thể hiện trong suốt hành trình 60 năm hình thành và phát triển của giáo xứ. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cùng lòng biết ơn đối với Đấng bầu cử đắc lực cho chúng ta, đó là Đức Trinh Mẫu Diễm Phúc, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội - bổn mạng của giáo xứ.
Chúng ta xin cho trong Thánh lễ này, mỗi người biết chiêm ngắm Đức Mẹ và cùng Mẹ sống trọn tâm tình Mùa Vọng, để Chúa Giêsu thật sự giáng sinh vào trong tâm hồn mỗi chúng ta. Đó chính là niềm vui chân thật mà chúng ta mong đợi, và cũng là hoa trái thiêng liêng mà chúng ta kỳ vọng trong ngày mừng hôm nay.
Trong bài giảng, Đức cha Gioan nhấn mạnh bầu khí gia đình ấm áp của giáo xứ Tân Bình trong dịp mừng 60 năm thành lập, đồng thời mời gọi cộng đoàn biết tri ân các bậc tiền nhân đã sống đức tin bền bỉ trong những ngày gian khó, để làm nên một cộng đoàn sống động như hôm nay. Ngài gợi lại ba khuôn mặt giúp sống Mùa Vọng.
+ Thứ nhất là tiên tri Isaia – người cất lên Tin Mừng phục hưng: dân Chúa được hồi hương, đền thờ được tái thiết, và nhất là lời hứa về Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Dù thế giới đầy bất an, tín hữu được mời gọi tin tưởng vào Đấng đổi mới mọi sự.
+ Thứ hai là thánh Gioan Tẩy Giả – tiếng gọi hoán cải mạnh mẽ và chứng nhân bằng chính đời sống, kể cả hy sinh mạng sống để bảo vệ chân lý. Người Kitô hữu được kêu gọi bỏ con người cũ để đón nhận Tin Mừng.
+ Thứ ba là Đức Maria Vô Nhiễm – mẫu gương vâng phục và cộng tác trọn vẹn với ân sủng. Mẹ là Đấng đầy ân phúc, cưu mang Con Thiên Chúa và sống Mùa Vọng cách hoàn hảo. Đức cha mời gọi giáo xứ noi gương Mẹ, để Chúa Giêsu thực sự được sinh ra trong tâm hồn mỗi người hôm nay.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí thánh thiêng và trang trọng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Vị đại diện cộng đoàn thay lời giáo xứ Tân Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức cha Gioan, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách. Cộng đoàn tưởng nhớ cha cố Đa Minh Nguyễn Đức Nghi – vị linh mục tiên khởi – cùng biết bao thế hệ tiền nhân đã âm thầm xây dựng nền móng đức tin cho giáo xứ. Lời tri ân cũng được gửi đến các cha chánh xứ, phó xứ, các tu sĩ và ân nhân đã đồng hành, nâng đỡ và phục vụ trong mọi sinh hoạt mục vụ. Cộng đoàn xác tín rằng nếu không có ơn Chúa, sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm và sự hiệp nhất của con cái giáo xứ, sẽ không có một Tân Bình khang trang hôm nay. Cuối cùng, cộng đoàn dâng lời tạ ơn và xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình và mọi người hiện diện.
Đức Cha Gioan bày tỏ niềm vui khi hiện diện cùng cộng đoàn Tân Bình trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và mừng bổn mạng. Ngài trân trọng ghi nhận sự hiện diện quý báu của quý cha quản hạt, các cha cố cao niên, quý khách và cộng đoàn đông đảo. Đức cha đặc biệt nhắc đến các bậc tiền nhân – như “nóc nhà”, như những “cây cao bóng cả” đã xây dựng nền móng đức tin cho giáo xứ. Đức Cha nhấn mạnh kho tàng lớn nhất của đời sống Kitô hữu là Lời Chúa và các bí tích, đỉnh cao là Thánh Thể – nguồn sống đời đời được ban cách nhưng không trong mỗi thánh lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống tâm tình gia đình, trung thành với Thánh Lễ và nhìn về tương lai với niềm tín thác. Cuối cùng, Đức Cha chúc giáo xứ niềm vui 60 năm tuổi, và chúc giáo xứ tràn đầy ơn Chúa. Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục cầu bầu cho mọi người.

Bản tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Hạt An Bình










