Thánh Lễ Đầu Tháng 7.2025 Trên Núi Cúi: Mẹ Maria – Đỉnh Cao Niềm Tin Giữa Bão Tố Cuộc Đời
Chiều ngày 01.07.2025, nơi Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi, Thánh lễ đầu tháng 7 đã được long trọng cử hành trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương từ khắp nơi trong và ngoài Giáo phận đã quy tụ về bên Mẹ, để cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và phó thác đầu tháng, qua trái tim vẹn sạch của Đức Maria.
Làm Phép 20 Tượng Đài Mân Côi
Trước Thánh lễ, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và hiện là Giám đốc Trung tâm Hành hương, đã chủ sự nghi thức làm phép 20 tượng đài, đại diện cho 20 mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi: 5 Mùa Vui – 5 Mùa Sáng – 5 Mùa Thương – 5 Mùa Mừng. Mỗi tượng đài không chỉ là một công trình nghệ thuật đức tin, mà còn là một trạm dừng linh thiêng cho những ai bước đi trong hành trình suy niệm và lần chuỗi Mân Côi với Mẹ.
Chiêm ngắm và lần hạt Mân Côi bên các tượng đài, người tín hữu như được đồng hành với Đức Maria, được mẹ ôm ấp trong tình yêu từ mẫu, và được đưa vào mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu qua từng biến cố của Người.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh chia sẻ tâm tình đơn sơ nhưng sâu lắng: Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Maria là nơi cưu mang tất cả mọi tâm tư, niềm vui và nỗi đau mà Mẹ từng trải trong suốt hành trình làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy biết suy niệm và ghi nhớ các biến cố của đời mình trong ánh sáng của Lời Chúa, như Đức Mẹ đã làm trong những khoảnh khắc khó khăn – từ lời Truyền tin đến chân Thập Giá.
Bài Giảng – Đức Tin Giữa Bão Tố
Cha Quản hạt Gia Kiệm đã chia sẻ bài giảng sâu sắc dựa trên Phúc Âm Mt 8, 23-27: “Chúa Giêsu truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”. Từ hình ảnh cơn bão ngoài khơi, Cha dẫn dắt cộng đoàn vào cơn bão tâm hồn của mỗi người giữa đời sống hôm nay – nơi có thể mang tên là bệnh tật, khủng hoảng, thất nghiệp, cô đơn, xung đột gia đình…
Cha nhấn mạnh: Chúa không hứa sẽ cất đi những giông tố, nhưng Ngài hứa luôn ở trong con thuyền đời ta, như Ngài đã ở giữa các môn đệ. Điều cần là đức tin mạnh mẽ, là lời kêu cầu chân thành như các tông đồ: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con!”.
Cha cũng ví Núi Cúi như một nhà Tiệc Ly mới, nơi Mẹ Maria cùng hiệp thông với cộng đoàn tín hữu, cầu bầu và đồng hành. Núi Cúi không chỉ là nơi đi lên bằng đôi chân, mà là nơi đi sâu vào tâm hồn và đi cao trong đức tin.
Trong phần cuối bài giảng, Cha nhắn nhủ:
“Khi nhìn lên tượng Đức Mẹ Núi Cúi, ta như thấy Mẹ đang nghiêng xuống, thì thầm bên tai mỗi người: ‘Hỡi con, sao lại nhát sợ?’. Và khi rời Núi Cúi hôm nay, ước gì ai cũng ra về không chỉ với một tấm hình kỷ niệm, mà là một đức tin vững bền đã được tôi luyện giữa sóng gió, được mẹ củng cố và Chúa Giêsu ngự trong thuyền đời mình.”
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình xúc động và biết ơn. Bao trái tim được nâng lên, bao hy vọng được khơi lại, và bao linh hồn đã tìm được bình an khi đặt trọn niềm tin nơi Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Núi Cúi.
📸Ban Truyền Thông hạt Gia Kiệm
✍️ BTT Giáo phận Xuân Lộc
HÌNH ẢNH











