THÁNH LỄ CHÚA BA NGÔI VÀ BẾ MẠC THÁNG HOA ĐỨC MẸ TẠI GIÁO XỨ TÂN HIỆP
Những ngày cuối của tháng Năm luôn mang lại một cảm xúc đặc biệt cho mỗi người Kitô hữu, khi hương hoa đất trời hòa quyện cùng lòng sùng kính mến yêu dành cho Mẹ Maria. Trong tâm tình ấy, vào chiều tối ngày 31.05.2026, Giáo xứ Tân Hiệp đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi, đồng thời cử hành bế mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Sự trùng hợp phượng vụ này đã tạo nên một không gian linh thiêng, nơi mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa được cảm nếm qua sự dịu dàng và mẫu mực của Hiền Mẫu Maria.
Trước khi bước vào Thánh lễ, bầu khí tại khuôn viên giáo xứ trở nên rộn ràng và trang nghiêm với cuộc rước cung nghinh tượng Đức Mẹ xung quanh Thánh đường. Những tà áo dài thướt tha, những đóa hoa tươi thắm cùng những ngọn nến lung linh hòa trong tiếng kèn, tiếng hát trầm bổng của cộng đoàn dân Chúa tạo nên một bức tranh đức tin sống động. Ngay sau cuộc kiệu, từng con dân Tân Hiệp cùng tiến lên để dâng lên Mẹ bông hoa tượng trưng cho lòng yêu mến chân thành với mẹ từ ái, tiếp đến các chi dâng hoa đại diện cho các giới trong giáo xứ đã tiến lên trước lễ đài để dâng lên Mẹ tiến hoa bế mạc. Những vũ điệu nhịp nhàng, những cử điệu thành kính như gói trọn tất cả những vui buồn, những ước nguyện của từng gia đình trong giáo xứ suốt một tháng qua để gửi gắm nơi tòa Mẹ.
Sau khi những đóa hoa lòng được tiến dâng, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ sốt sắng do Cha Chánh xứ Giuse Tôn Khánh Duy, O.P. chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha phụ tá Martinô Têrêsa Nguyễn Trung Du, O.P., cùng sự tham dự hiệp thông của quý Nữ tu đang phục vụ tại giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế Giuse đã giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi – mầu nhiệm của tình yêu tự hiến và hiệp thông trọn vẹn. Ngài cũng khéo léo liên kết mầu nhiệm cao cả này với vai trò chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Cha nhấn mạnh rằng, Mẹ Maria chính là thụ tạo tuyệt mỹ đã sống trọn vẹn trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính vì thế, qua việc sùng kính và chạy đến với Mẹ, chúng ta sẽ được Mẹ dẫn dắt, uốn nắn để từng ngày một đến gần với Chúa hơn.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha Chánh xứ Giuse đã thay lời cho giáo xứ bày tỏ tâm tình cảm ơn chân thành đến các chi dâng hoa. Ngài thấu hiểu và trân trọng những ngày tháng khổ luyện âm thầm, những hy sinh của các mẹ, các chị và các em thiếu nhi để có được những buổi dâng hoa sốt sắng, trang nghiêm tiến dâng lên Mẹ. Sự tận tụy đó không chỉ làm đẹp thêm các buổi phụng vụ mà còn là bông hoa lòng đẹp nhất đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ. Thánh lễ kết thúc trong tiếng hát tạ ơn vang dội. Cộng đoàn ra về trong niềm vui tươi rạng rỡ của một đêm cuối tháng Năm đầy hồng ân. Dù tháng hoa đã khép lại, nhưng lòng mến Chúa và yêu Mẹ vẫn tiếp tục cháy sáng trong đời sống thường ngày của mỗi người con Giáo xứ Tân Hiệp, bởi ai nấy đều tin tưởng vững chắc rằng, trên hành trình phía trước, họ luôn có Chúa Ba ngôi gìn giữ và có Mẹ Maria đồng hành, chở che.
Truyền thông Giáo xứ Tân Hiệp










