Thánh Lễ cầu nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời tại Đất Thánh Giáo xứ Long Thành
Chiều ngày 02/11/2025, trong bầu khí linh thiêng của ngày Giáo hội cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc, đã đến viếng thăm Đất Thánh Giáo xứ Long Thành và chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha có Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn - Chánh xứ Long Thành, Cha đồng hương Phaolô Nguyễn Chí Thọ, quý Tu sĩ, Ban Hành giáo, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng, tràn đầy niềm tin và niềm hy vọng vào sự sống đời đời mà Chúa Kitô đã hứa ban.

Trong Bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn giáo xứ Long Thành sống tháng 11 – tháng cầu cho các linh hồn – trong niềm tin và niềm vui thánh thiện. Ngài chúc mừng giáo xứ đã hoàn thành lễ đài mới, biểu tượng của lòng hiệp nhất và đức tin sống động. Ngài nhắc rằng trung tâm của đời sống Kitô hữu là nhà thờ – nơi thánh, và bên cạnh đó là đất thánh – nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên. Giáo Hội là một gia đình gồm ba thành phần: các thánh trên trời, các linh hồn đang được thanh luyện và chúng ta đang lữ hành trần thế. Tất cả hiệp thông, nâng đỡ và cầu nguyện cho nhau trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Đức cha mời gọi tín hữu tin rằng các linh hồn vẫn sống, vẫn gần gũi và bầu cử cho con cháu. Mọi việc khấn xin, cầu nguyện hay dâng lễ đều là hành vi của đức tin. Từ phép Rửa, chúng ta được thông dự vào sự sống đời đời, được nuôi dưỡng qua Thánh Thể và Lời Chúa. Cuối cùng, ngài khẳng định: đích đến của người Kitô hữu là được ở nơi Chúa Giêsu, như lời Ngài cầu xin cùng Chúa Cha: “Con ở đâu, xin cho họ cũng ở đó với Con.” Tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa chính là niềm hy vọng cho mọi tín hữu, sống và đã qua đời.


Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Đức Cha Gioan đã cử hành Nghi thức rảy nước Thánh và làm phép các phần mộ nơi Đất Thánh. Nghi thức nhắc nhở cho cộng đoàn về Bí tích Thánh Tẩy mà mỗi người được lãnh nhận, để mời gọi cộng đoàn sám hối, canh tân hầu chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Đồng thời cũng là lời nguyện xin tha thiết: nhờ dòng nước thanh tẩy mà các tín hữu đang an nghỉ tại các mộ phần này đã lãnh nhận khi còn sống, cũng được Chúa thương tha thứ tội lỗi và đưa vào hợp đoàn cùng các Thánh trên trời

Nhờ lễ dâng hôm nay, xin Chúa thương bớt hình phạt và ban phần phúc Nước Trời cho các linh hồn nơi luyện ngục, để họ sớm được hợp hoan cùng các thánh trên thiên quốc trong niềm vui bất diệt.
BTT Giáo xứ Long Thành
HÌNH ẢNH






















