Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Triển Lãm Phép Lạ Thánh Thể Trên Núi Cúi
Vào lúc 09g00, Chúa Nhật ngày 02 tháng 11 năm 2025, tại Nhà nguyện Chân Linh Đài Đức Mẹ Núi Cúi, cộng đoàn tín hữu đã quy tụ đông đảo trong bầu khí linh thiêng để tham dự Thánh lễ bế mạc tuần lễ Triển lãm Phép Lạ Thánh Thể: Dấu ấn Đức tin của Thánh Carclo Acutis, do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Ông Vinh Sơn, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý khách hành hương và cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Cha thân ái ngỏ lời chào đến toàn thể cộng đoàn:
“Kính thưa quý khách
hành hương từ khắp nơi về với Đức Mẹ Núi Cúi, đặc biệt là quý Cha Chánh xứ cùng
cộng đoàn hai giáo xứ Nagoa và Đức Thắng. Hôm nay, chúng ta hân hoan quy tụ nơi
ngôi nguyện đường này, dưới chân Đức Mẹ, để cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho
các linh hồn, cách riêng cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người thân yêu đã
qua đời.
Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt, để
các ngài sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng
hiệp ý cầu nguyện cho quý khách hành hương đã đến và sẽ đến nơi linh thánh này,
để ai đến với Đức Mẹ đều được đón nhận ơn an ủi, bình an và phúc lành từ Thiên
Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.”
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn chiêm niệm về ý nghĩa Kitô giáo của sự chết và niềm hy vọng phục sinh:
“Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đó không chỉ là biểu lộ lòng hiếu thảo mà còn là việc thực thi giới răn thứ bốn – ‘Hãy thảo kính cha mẹ’. Cầu nguyện cho người đã khuất là một hành vi của đức tin, diễn tả mối hiệp thông sâu xa giữa Hội Thánh lữ hành và Hội Thánh khải hoàn.”
Ngài nhấn mạnh rằng:
“Cái chết, đối với người Kitô hữu, không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của cuộc gặp gỡ viên mãn với Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta tin tưởng nơi Chúa Giêsu Kitô – Đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống đời đời. Người Kitô hữu được mời gọi sống mỗi ngày trong ánh sáng Tin Mừng, để khi giờ Chúa gọi đến, cuộc gặp gỡ ấy sẽ là niềm hạnh phúc chứ không phải là nỗi sợ hãi.”
Đức Cha cũng hướng lời đặc biệt đến giới trẻ, qua chứng tá của Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ được tôn vinh trong tuần triển lãm:
“Thánh Carlo Acutis, dù chỉ mới 15 tuổi, đã để lại tấm gương yêu mến Thánh Thể sâu sắc. Ngài sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân. Các bạn trẻ hôm nay cũng được mời gọi nên thánh trong chính cuộc sống hằng ngày, mở rộng lòng để Chúa Thánh Thể soi sáng, hướng dẫn và thắp lên ngọn lửa yêu thương trong tâm hồn.”
Thánh lễ bế mạc khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ và cảm tạ Thánh Carlo Acutis vì những ơn lành đã nhận được qua tuần triển lãm.
Tuần lễ Triển lãm Phép Lạ Thánh Thể tại Núi Cúi không chỉ là một sự kiện đức tin đặc biệt, mà còn là cơ hội giúp các tín hữu canh tân đời sống thiêng liêng, thêm lòng yêu mến Thánh Thể và gắn bó hơn với Đức Kitô – Nguồn mạch sự sống.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho mọi người đã đến tham dự và cầu nguyện trong tuần lễ này, để mỗi tâm hồn đều trở nên một “nhà tạm sống động”, nơi tình yêu của Chúa được tỏa sáng giữa trần gian.
Tin: Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt Gia Kiệm










