Thánh Lễ An Táng Ông Cố Antôn Phạm Ngọc Phương thân phụ của Cha Phêrô Phạm Hưng Thịnh
Thánh lễ có sự hiện diện đồng tế của quý Cha quản hạt, quý Cha cố, quý Cha bản hương Gx. Tâm Hoà và rất đông quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông trong thánh lễ có quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân, quý khách của gia đình Ông cố Antôn và sự hiện diện rất đông của cộng đoàn Gx. Tâm Hoà.
Trước Thánh Lễ, Cha Gioan Trần Xuân Hùng- Quản hạt An Bình đã đọc thư phân ưu của quý Đức Cha Giáo Phận.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha phụ tá Đaminh mời gọi cộng đoàn hiệp ý cùng với Ông cố Antôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho Ông Cố được đi trọn hành trình 92 năm làm người và làm con Chúa và Ông cố đã bình an về với Chúa vào lúc 23g00’ ngày 27.10.2024.
Trong bài chia sẻ lời Chúa, Cha Giuse Hoàng Văn Đoán- Chánh xứ Dốc Mơ đã chia sẻ về hỉnh ảnh của Ông cố Antôn một mẫu gương người cha hiền từ, tần tảo sớm hôm để lo toan cho gia đình, tuy cuộc sống cũng có nhiều khó khăn nhưng Ông cố đã cùng với Bà cố nuôi dạy các con nên người nhất là lòng đạo đức. Cụ thể là Ông cố luôn căn dặn các con của mình dù cuộc sống có lúc khó khăn nhưng điều đầu tiên hãy luôn nhớ đến Tạ ơn Thiên Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phêrô Phạm Hưng Thịnh đã thay mặt cho gia đình tang quyến dâng lời tri ân lên Quý Đức cha Giáo Phận, Đức Cha phụ tá Đaminh đã chủ tế, quý Cha và cộng đoàn.
Cha Gioan Trần Xuân Hùng đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt Ông cố Antôn. Sau đó, linh cữu Ông cố Antôn được di quan và an nghỉ tại Đất Thánh Giáo xứ Tâm Hoà.
Tin, ảnh: Quang Nguyễn – MVTT Hạt Phú Thịnh