NGHI THỨC TẨN LIỆM VÀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ ĐA MINH NGUYỄN VĂN PHI

Sau nghi thức tẩn liệm, linh cữu cha cố được di chuyển vào nhà thờ Giáo xứ Gia Cốc để cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

Sau đó, Đức cha Phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, cha Quản hạt Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Huy, cùng quý cha trong và ngoài Giáo hạt Hố Nai.

Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Giáo xứ Gia Cốc, cùng các tín hữu đến từ những giáo xứ từng gắn bó và mang nhiều ân tình với cha cố Đa Minh.
Đức cha Đaminh ngỏ lời với quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn phụng vụ, cách riêng giáo xứ Gia Cốc, các cộng đoàn từng được cha cố Đa Minh phục vụ và thân nhân của ngài. Trong bầu khí đầu năm mới và lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, cộng đoàn hiệp thông tiễn biệt cha cố Đa Minh, người đã được Chúa gọi về sau hành trình 68 năm làm người và 21 năm linh mục.
Đức cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống, vì thánh chức linh mục và những hoa trái tông đồ Chúa thực hiện qua cuộc đời khiêm hạ, trung thành của cha cố trong nhiều môi trường mục vụ. Đồng thời, cộng đoàn cầu xin Chúa xót thương, tha thứ những thiếu sót của cha cố và nâng đỡ gia đình linh tông huyết tộc, để sự ra đi của ngài củng cố thêm mối dây hiệp thông trong đức tin và tình yêu.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Tạ Duy Tuyền khắc họa hình ảnh cha cố Đaminh Nguyễn Văn Phi như một “người lữ hành của hy vọng” đã âm thầm hoàn tất hành trình đức tin. Cuộc đời và linh mục vụ của ngài gắn liền với sự đơn sơ, hiền lành, phục vụ nơi những giáo xứ nghèo, nhỏ bé, không phô trương nhưng đầy tình người. Cha cố không rao giảng hy vọng bằng lời cao siêu, mà bằng sự hiện diện kiên nhẫn, nụ cười hiền hậu, những chuyến thăm viếng bệnh nhân và lời cầu nguyện âm thầm cho đoàn chiên. Ngài sống trọn căn tính “mục tử nhân lành”, hy sinh đời mình cho dân Chúa trong những bổn phận rất bình dị. Việc cha cố ra đi vào ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, được nhìn như một dấu chỉ của niềm hy vọng phục sinh. Cộng đoàn được mời gọi tiếp nối gia tài thiêng liêng ấy: sống đơn sơ, phục vụ âm thầm và trở nên những người lữ hành của hy vọng giữa đời.

Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm.
Trong niềm tin Kitô giáo, cộng đoàn phó dâng linh hồn cha cố cho lòng thương xót của Thiên Chúa, xin Chúa ân thưởng cho ngài phần gia nghiệp vĩnh cửu, sau một đời tận tụy phục vụ Giáo hội và Dân Chúa.

Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Gx. Gia Cốc
HÌNH ẢNH






















