Ngày Hội Ngộ - Hội Thao Và Thánh Lễ Tạ Ơn Cho Các Em Thiếu Nhi Di Dân Cuối Năm Học 2024-2025
Chương trình được tổ chức dưới sự điều phối của Cha Giêrônimô Nguyễn Quang Hoà - đặc trách Ban Mục vụ Di dân và Công nhân.
Phần lớn các em là con em của những gia đình di dân đang sinh sống trong các khu nhà trọ, trong đó có cả các em thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Kh’me và Chăm. Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tụy của các Tu sĩ, Quý Thầy Cô và các nhà hảo tâm qua các lớp học tình thương, các em không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được nuôi dưỡng trong nhân cách và lòng nhân ái.
Các em thiếu nhi được vui chơi với nhau qua trò chơi kéo co
Trong bầu khí hân hoan ngày hội, các em thiếu nhi đã cùng nhau vui chơi thỏa thích qua những trò vận động đơn sơ mà đầy hào hứng như: kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ, lướt ván… Niềm vui được đến lớp, được gặp gỡ bạn bè và cùng nhau học hỏi dường như ánh lên trong những ánh mắt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo của các em.
Niềm vui ấy càng được nhân lên với sự hiện diện thân thương và đầy khích lệ của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Ngài đã ân cần gặp gỡ, đồng hành và hiện diện trong ngày hội, đem đến cho các em sự nâng đỡ tinh thần và niềm tin vào tình yêu của Giáo hội và cộng đồng.
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đến thăm, gặp gỡ và dâng lễ cầu nguyện cho các em và cho những người di dân
Cao điểm của ngày hội là Thánh lễ đồng tế, được cử hành lúc 10g15, do Đức Cha Giuse chủ sự. Dù không ít em không phải là Kitô hữu, nhưng tất cả đều tham dự với thái độ nghiêm trang và sốt sắng. Bài giảng của Đức Cha thật gần gũi và dễ hiểu, mang lại cho các em cảm nhận rõ nét về tình yêu thương và lòng biết ơn trong ngày tạ ơn đặc biệt này.
Niềm vui ngày hội còn được nối dài trong bữa cơm thân mật đầy tình gia đình, được các chị em Hiền mẫu phục vụ tận tình, cùng với các gian hàng ẩm thực do các ân nhân quảng đại đóng góp. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của chính các em đã góp phần làm cho ngày hội thêm rộn ràng, tràn ngập tiếng cười và tình thân ái.
Ngày hội không chỉ là dịp để các em vui chơi sau một năm học vất vả, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu thương mà Giáo hội dành cho những mảnh đời nhỏ bé và yếu thế trong xã hội – những hạt giống hy vọng đang lớn lên trong lòng Giáo phận Xuân Lộc.
Tin và ảnh: Truyền thông Giáo xứ Thanh Hóa