NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

NGÀY HÀNH HƯƠNG NGƯỜI XUÂN LỘC 2025

Oct 13 2025
1481
Sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, hơn 13.000 người hành hương trong và ngoài Giáo phận, với nhiều thành phần, đã quy tụ về Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Ngày Hành Hương Xuân Lộc 2025 như lời mời gọi của Đức Cha Giáo phận.

Thánh Lễ Người Hành Hương Xuân Lộc Năm Thánh 2025 Tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi


Trong tâm tình của Năm Thánh 2025 của những người hành hương trong hy vọng, sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, hơn 13.000 người hành hương trong và ngoài Giáo phận, với nhiều thành phần, đã quy tụ về Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Ngày Hành Hương Xuân Lộc 2025 như lời mời gọi của Đức Cha Giáo phận. Quả thật là ngày rất đặc biệt của mọi tín hữu hành hương vì được sống trong bầu khí Năm Thánh, nhất là Ngày Hành Hương đặc biệt này, vì mọi người được sống trong niềm vui tạ ơn vì được trải nghiệm cùng nhau sống hành trình hành hương cả thể lý lẫn tinh thần thiêng liêng mà Chúa đã ban cho họ.

Dù chương trình đón tiếp bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất đông quý đoàn, cá nhân hành hương đã có mặt tại TTHH với tâm tình hạnh phúc tỏa rạng trên khuôn mặt từ những thiếu nhi đến các cụ già, bất chấp lưng còng hay chân đau bước không vững. Quả đúng nghĩa của hành hương khi những bước chân ấy đã chầm chập bước lên cao, xuống thấp và đi vòng hơi xa để tiến vào Đền Thánh của TTHH, cũng như bước vào các Nhà Nguyện - nơi kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở khắp nơi trên thế giới, tại Việt Nam cũng như Nhà Nguyện các Thánh Tử Đạo Việt Nam để cầu nguyện riêng lẫn chung.

Cũng trong phần đón tiếp này, những khách hành hương Xuân Lộc sẽ được nhận quà hành hương tại các địa điểm của từng Giáo hạt, món quà tinh thần thiêng liêng dành cho những người nhờ vào sự “kiên trì trong hành trình với tư cách là những người hành hương trong hy vọng và tình yêu.”[1]


Trước Thánh Lễ, cộng đoàn hành hương đã cùng nhau nhờ Mẹ đến với Chúa qua Giờ Lần Chuỗi Mân Côi để ngợi khen, tạ ơn và cầu xin Chúa với những tâm tình chung và riêng mỗi người. Sự sốt mến từ lòng yêu kính Mẹ Maria của hàng ngàn trái tim cất lên như những lời thánh ca tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa trong Tháng Mân Côi, và đặc biệt trong Ngày Hành Hương tại Núi Cúi.


Đỉnh cao của Ngày Hành Hương Xuân Lộc 2025 là Thánh Lễ do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Cha Gioan có Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh - Giám mục Phụ tá, Đức Cha Cố Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, quý Cha Quản hạt, và Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Lời dẫn lễ đã đưa cộng đoàn ý thức hơn ngày hành hương đặc biệt. “Chúng ta cùng quy tụ để cử hành Ngày Hành Hương Xuân Lộc 2025, và mỗi người cảm nhận niềm vui khi “được trở thành người hành hương của hy vọng”. Bởi cuộc sống luôn được khởi đi từ những bước chân, từ những khởi đầu của hy vọng, nhưng với người Kitô hữu, hy vọng mà những người hành hương đang thực hiện khi họ neo đời mình vào Chúa, “mở rộng đón nhận Đức Kitô, là Cửa, là Hy vọng” cho tất cả mọi người.

Nghi thức Rước Thánh tích của Vị Thánh trẻ Carlo Acutis tiến vào Đền Thánh, nơi cử hành Thánh Lễ, là lời nhắc nhở và là dấu chỉ của hy vọng dành cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, hãy để tình yêu Thánh Thể dẫn đời họ, làm chứng và lan tỏa tình yêu Chúa cho mọi người xung quanh.

Với những lời dẫn lễ ý nghĩa, cộng đoàn đã bắt đầu tham dự Thánh Lễ với trọn niềm tin, hy vọng và tình yêu mến dành cho Thiên Chúa.

Trong Nghi thức Nhập lễ, Đức Cha Gioan ngỏ với cộng đoàn về ngày đặc biệt trong Giáo phận. “Hôm nay là ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật, ngày Thứ Nhất trong tuần. Và cũng hôm nay, cộng đoàn cử hành Ngày Hành Hương Xuân Lộc”. Một ngày thật ý nghĩa khi mọi người liên kết tham dự phụng vụ với việc sống ngày hành hương. Đức Cha nói tiếp, “Hãy ngước nhìn lên cây Thập giá, và biểu tượng của Năm Thánh, để mỗi người chúng ta được hun đúc, làm mới hy vọng trong chúng ta bằng việc neo đời mình vào Chúa, Đấng Phục Sinh.” Nói về Thánh Carlo Acutis, khi Thánh tích của Ngài đang hiện diện trước cộng đoàn, và nhắc nhở mọi người cách nên thánh của vị thánh nhân, “một vị thánh trên không gian mạng để loan báo lòng yêu mến Thánh Thể Chúa.”

Với Phụng vụ Thánh Lễ Hành hương, Bài đọc 1 (Is 61,1-3a,6a,8b-9), Bài đọc 2 (Rm 5,5-11) và bài Tin Mừng Luca 4,16-21, Đức Cha Giáo phận đã chia sẻ các ý chính với cộng đoàn gồm: phúc, tâm tình hy vọng của Năm Thánh, sống nguồn dưỡng nuôi cần thiết nơi Lời Chúa và Thánh Thể. Nói đến mối “phúc” được là tín hữu thánh thiện, một dòng tộc được Chúa chúc phúc. “Chúng ta có phúc lớn vì là con cái Thiên Chúa, trong cộng đoàn dân Chúa, Giáo Hội. Chúng ta có phúc vì có Giáo Hội lấy Lời Thiên Chúa để dẫn dắt chúng ta, con cái Giáo Hội, để chúng ta được bước đi.” Thứ đến là hồng phúc của việc được sống trong Năm Thánh với Lời Chúa hướng dẫn “Lòng cậy trông không làm cho chúng ta thất vọng” (Rm 5,5a). Đức Cha giảng, Thánh Phaolô nói về nguồn hy vọng khi con người cậy dựa vào tình yêu Thiên Chúa khi ban Con Một Ngài cho nhân loại. Chính nhờ Đức Giêsu Kitô, con người được thấy Chúa Cha, được Đức Giêsu sẵn sàng hy sinh và chết cho nhân loại, cho từng người ngay cả khi con người bất xứng, là những tội nhân. Do vậy, chính nhờ đức cậy, hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Đức Cha tiếp, chính với Năm Thánh này, từng người sẽ có cơ hội canh tân lại niềm hy vọng của mình vào lòng thương xót của Thiên Chúa như Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã từng huấn dụ, chia sẻ, “Ngày hành hương của mọi người, của mỗi người là hành hương trong lòng thương xót của Thiên Chúa,” và vì thế “Hội Thánh cần phải đi ra ngoài, ra khỏi sự an toàn để đến với những người bị bỏ rơi…” để mọi người được thấy và hy vọng  vào lòng thương xót, cậy dựa vào Thiên Chúa. Ngoài việc nhắc lại một lần nữa con đường nên thánh của vị thánh thế hệ Z, Thánh Carlo Acutis khi loan báo tình yêu Thánh Thể - nguồn sống của tín hữu, Đức Cha tiếp tục bài giảng khi muốn mọi người ý thức hơn nữa tầm quan trọng của Lời Chúa, nguồn dưỡng nuôi họ, bên cạnh Thánh Thể.

Trước khi kết thúc bài giảng, vì là trong tháng Mân Côi, nên Đức Cha đã suy niệm ngắn về Kinh Mân Côi để giúp cộng đoàn nhớ lại ý nghĩa Kinh Mân Côi và nhắc mọi người siêng năng thực hành Kinh Mân Côi trong đời sống. Để nhờ việc siêng năng đọc Kinh Mân Côi, họ sẽ được Đức Mẹ sẽ giang tay đón lấy về Trời với Chúa và với Mẹ, như lời Mẹ đã hứa.

Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể với tâm tình hành hương của bao người thuộc Giáo Hội lữ hành hướng về Thiên Chúa, về Thiên Quốc, đích đến trong hành trình đời người.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, Đức Cha Giáo phận đã chúc lành cho các thánh giá - quà tặng hành hương người Xuân Lộc - mà mọi người đã nhận được trước Thánh Lễ.

Với Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cộng đoàn đã được lãnh nhận Ơn Toàn xá ngày hành hương từ Đức Cha Giáo phận, khép lại Ngày Hành Hương Xuân Lộc 2025 trong niềm hạnh phúc, bình an của Giáo phận Xuân Lộc nói chung, của mọi thành phần trong Giáo Phận và của tất cả những người hành hương đã đến TTHH Đức Mẹ Núi Cúi trong ngày đặc biệt này.


Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P



[1] ĐTC Phanxico, Sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 39, 2024

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
27+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc