LỜI NGUYỆN CHUNG : THỨ TƯ LỄ TRO
Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta làm vững mạnh lời tuyên xưng Đức Kitô Chúa, Đấng Cứu Độ, bằng cách canh tân giao ước tình yêu với Người. Chúng ta nhận biết thân phận tội lỗi của mình mà tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi”. Xin cho các Kitô hữu, nhờ việc đón nhận tro hôm nay, ý thức sâu xa thân phận tội lỗi và hư vô của mình, biết mình cần đến Chúa xót thương tha thứ, nâng dậy thân phận hư hoại lên thần linh, trong sạch, vĩnh cửu.
2. “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Xin cho các bạn trẻ chỉ miệt mài với kiến thức, tiền bạc và thú vui, biết nhận ra trần gian chóng qua, mà tin Đức Kitô là Chúa và sống theo Tin Mừng, để trái tim tràn đầy tình yêu và đạt đến sự sống đời đời.
3. “Tội lỗi loài người, Chúa nhắm mắt làm ngơ, để chúng con ăn năn hối cải”. Xin cho những ai đang sống trong tội lỗi và dục vọng trần gian, nhờ Chúa Thánh Thần, được giải thoát khỏi mọi thứ nô lệ và vui sống đời tự do của con cái Thiên Chúa.
4. “Xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận biết tội lỗi của mình và hậu quả kinh sợ của nó, để chạy đến với Chúa Giêsu, xin Người thương tha thứ và ban tặng một trái tim mới, tinh sạch và đầy tràn tình yêu.
Lạy Chúa, tội lỗi đang đưa chúng con đến sự chết, dục vọng trần gian đang dẫn chúng con đến hư vong. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để chúng con nhận biết thân phận tội lỗi của mình, mà mau mắn tìm về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.