LỜI NGUYỆN CHUNG : LỄ TRO Năm A
Lễ Tro
20.02.2026
Anh
chị em thân mến,
Mùa Chay thánh, Giáo Hội mời gọi
chúng ta sám hối và canh tân đời sống để trở về với Thiên Chúa. Trong tâm tình
khiêm tốn và tín thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu”. Xin cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ sống động, giúp mọi người hoán cải tâm hồn / và sống đức tin cách vững vàng.
2. “Đây là thời Thiên Chúa thi ân”. Xin cho các dân tộc trên thế giới / tìm kiếm và đón nhận được ơn cứu độ Chúa hứa ban.
3. “Thiên Chúa – Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. Xin cho những người đang sống đời hy sinh thầm lặng / và khiêm hạ phục vụ mọi người, luôn được Chúa ban ơn và chúc lành.
4. “Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa”. Xin cho mỗi người chúng ta nhiệt thành sống Mùa Chay thánh / để sinh nhiều ơn ích qua việc cầu nguyện, chay tịnh và sống bác ái với tha nhân.
Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu khẩn của chúng con / và giúp chúng con biết thực thi thánh ý Chúa / trong Mùa Chay thánh và suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.










