LỜI NGUYỆN CHUNG : LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Muôn ngàn đời chúng ta chúc tụng Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria hồng ân cao cả khôn vời là làm Mẹ Thiên Chúa. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, chúng ta xin Chúa ban cho thế giới được hòa bình và tâm hồn chúng ta được bình an:
1. “Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Xin cho các mục tử của Hội Thánh biết yêu thương tôn trọng mọi người, sống hiền hậu và khiêm nhường, quảng đại hiến mình phục vụ tha nhân, để nên sứ giả đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người.
2. “Đức Maria sinh hạ Hoàng Tử Hòa Bình”. Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới khôn ngoan tìm ra những giải pháp tích cực cho những xung đột, chiến tranh và bạo lực, để người dân các nước được an cư, lạc nghiệp và vui hưởng cuộc sống Chúa ban.
3. “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. Xin cho cư dân địa cầu ngày càng biết tôn trọng và xót thương nhau hơn, ăn nói tử tế, cư xử dịu dàng, quảng đại phục vụ, để mọi người cảm nhận cuộc sống này thật quý giá và biết trân trọng nó.
4. “Thiên Chúa đã đổ tràn Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta”. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận Thánh Thần của Đức Kitô, để Người đổ đầy tâm hồn ta chân lý và tình yêu, làm chúng ta nên sứ giả tình yêu, niềm vui và hy vọng của Chúa cho mọi người.
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa và làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con luôn sống theo gương mẫu đức tin của Người, một lòng mến Chúa – yêu người, mà luôn được ở trong sự chăm sóc của Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.