LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A - Khánh Nhật Truyền Giáo
Anh
chị em thân mến,
Thiên
Chúa là Đấng yêu thương đã tuyển chọn chúng ta / để đi loan báo
tình yêu của Người. Hướng về
sứ mạng loan báo Tin Mừng,
chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. “Ta đã gọi đích danh ngươi”. Xin cho các Linh mục đầy tràn ơn thánh và trung thành bước theo Chúa / để trao ban bình an của Chúa đến cho mọi người.
2. “Sự gì của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa”. Xin cho các Kitô hữu dù sống ở thế trần / nhưng luôn hướng tâm hồn và quy hướng đời sống về Chúa.
3. “Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến”. Xin cho những người cha, người mẹ đơn thân / luôn cậy trông, tin tưởng nơi Chúa, hầu được Chúa ủi an và chăm sóc con cái với hết khả năng của mình.
4. “Niềm vui của Tin Mừng là dành cho tất cả mọi người”. Xin cho cộng đoàn chúng ta / nỗ lực thi hành sứ mạng loan báo về Chúa cho mọi người, bằng chính lời nói và việc làm.
Lạy Chúa, xin đoái nhận những ước nguyện chúng con dâng. Xin thánh hoá chúng con, cùng đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa hy vọng / để chúng con ra đi đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.










