LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Anh
chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng từ bi và hay
thương xót. Người dạy chúng ta biết tha thứ / và sống yêu thương như Người đã yêu
thương chúng ta. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời
nguyện xin tha thiết:
1. “Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót”. Xin Chúa tuôn đổ ơn thánh trên các Đức Giám mục / để các ngài nhiệt thành thi hành sứ vụ, giúp đoàn chiên sống hiệp nhất và yêu thương.
2. “Thầy không bảo phải tha đến bảy nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Xin cho những ai đang sống trong hận thù, chia rẽ / được ơn cậy trông vào lòng Chúa xót thương / và đi đến sự hoà giải thứ tha.
3. “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi”. Xin cho các gia đình đau khổ, bất hoà tìm được sức mạnh vượt qua gian nan, biết tha thứ và yêu thương nhau hơn.
4. “Hãy tha thứ cho nhau”. Xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta / sống tinh thần yêu thương, sẵn sàng tha thứ và trở thành chứng nhân Tin Mừng trong đời sống hôm nay.
Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con và giúp chúng con biết sống yêu thương, tha thứ, góp phần xây dựng hoà bình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.










