LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Anh
chị em thân mến,
Thiên Chúa là Tình yêu. Người yêu
thương, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của
Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Hỡi những ai khát hãy đến mà uống nước”. Xin cho Đức Thánh Cha / luôn được trợ lực từ Thiên Chúa và dân Chúa / để ngài nâng đỡ những người nghèo khó.
2. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho việc truyền giáo ở các thành phố lớn, nơi nhiều người thường bị lãng quên và cô đơn, có thể tìm ra những phương cách hữu hiệu để loan báo Tin Mừng.
3. “Mọi người đều ăn no”. Xin cho những người đang phải sống trong sự thiếu hụt lương thực, được trợ giúp phần xác để có thể bình an trong tâm hồn.
4. “Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ”. Xin cho cộng đoàn chúng ta có được tâm hồn thánh thiện / và hăng say dấn thân phục vụ việc rao giảng Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện / và ban cho chúng con được tràn đầy sức sống của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.










