LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Anh
chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương
xót / đã ban
cho nhân loại niềm
hy vọng tràn trề / là ơn sám hối và hoán cải. Tin tưởng nơi
Chúa, chúng
ta cùng dâng lời cầu xin:
1. “Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài”. Xin Chúa ban cho các Linh mục sự khoan dung và từ ái / để hướng dẫn đoàn chiên trên đường về Quê Trời.
2. “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. Xin cho mọi Kitô hữu nhận ra những khó khăn, thử thách là cơ hội Chúa ban / để sống trưởng thành trong đức tin.
3. “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn”. Xin cho các Kitô hữu đang chịu bách hại / biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa / mà can đảm giữ vững đời sống đức tin.
4. “Hạt giống tốt là con cái Nước Trời”. Xin cho cộng đoàn chúng ta / luôn trung thành với giáo huấn của Tin Mừng / và lan toả niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.
Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con và ban Thánh Thần / để chúng con hoán cải trở nên tốt lành / như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.










