LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
Anh chị em thân mến,
Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Kitô là hiện thân cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đến gần nhân loại tội lỗi, băng bó thương tích, dìu về ngôi nhà Hội Thánh để cứu chữa. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời cầu xin:
1. “Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán”. Xin cho ngày càng có nhiều người quảng đại hỗ trợ những tổ chức từ thiện của Hội Thánh, để Hội Thánh có điều kiện giúp đỡ anh chị em nghèo đói, bệnh tật và khổ đau trên toàn thế giới.
2. “Ai là anh em tôi?” Xin cho các tu sĩ và những thiện nguyện viên cảm nếm được niềm vui thiêng liêng khi phục vụ các bệnh nhân, trẻ khuyết tật, người già neo đơn, vì nhận ra Chúa hiện diện nơi họ, và niềm vui này biểu lộ lòng tốt của Thiên Chúa với mọi người.
3. “Hãy thương mến anh em như chính mình”. Xin cho các thành viên Ban Caritas Giáo phận và các nhóm thiện nguyện trong giáo xứ chuyên cần đến với Chúa là nguồn mạch yêu thương, để việc thiện họ làm thấm đậm lòng thương xót của Chúa.
4. “Ông trông thấy và động lòng thương”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết quan tâm đến những anh chị em khó khăn, bệnh tật, khổ đau, người già neo đơn, để cử chỉ đức ái thầm lặng xây nên một cộng đoàn ấm áp tình Chúa, tình người.
Lạy Chúa Giêsu, từ Trái Tim bị đâm thâu trên Thập giá, xin đổ đầy tâm hồn chúng con lòng thương xót và sự hiền hậu của Chúa, để chúng con có thể yêu thương phục vụ mọi người với trái tim nhân hậu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị đời đời.