LỜI NGUYỆN CHUNG

LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Dec 01 2024
456
Anh chị em thân mến,

Trong thế giới mà sự dữ lan tràn, con người lại mỏng giòn, phải nhờ lòng thương xót của Chúa thứ tha, chữa lành, chúng ta mới có thể giữ được mối hiệp thông hạnh phúc với Chúa và với nhau. Chúng ta xin Chúa đổ đầy lòng thương xót vào tâm hồn ta:

1.      Có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa đã xức dầu mà vô tội đâu”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh sống thánh thiện, xứng hợp với ơn Chúa tuyển chọn và sự kính trọng của tha nhân, để lời giảng dạy và đời sống các ngài lôi kéo nhiều người đến với Chúa.

2.      Hướng về ngày thầy thuốc Việt Nam, xin cho các y – bác sĩ luôn phục vụ bệnh nhân với tấm lòng hiền hậu, nhẫn nại và xót thương, để những người đau bệnh được an ủi, nâng đỡ, hy vọng và người thân của họ được an tâm.       

3.      Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Xin cho các gia đình đang bất hòa, bất thuận biết cảm thông và đón nhận những khiếm khuyết của nhau, biết mang đỡ những gánh nặng và khổ đau cho nhau, để gia đình tìm lại được bình an.       

4.      Chúa sẽ báo đáp mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín”. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào lòng quảng đại và lời hứa của Chúa, nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh em, để được ban dồi dào vinh phúc đời đời mai sau.  

Lạy Chúa Giêsu, xin thương thanh tẩy và thánh hóa trái tim chúng con, để biết mở ra hưởng nếm tình yêu Chúa. Xin đổ đầy con tim chúng con lòng thương xót Chúa, để biết tha thứ và yêu thương mọi người như Chúa yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc