LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A
Anh
chị em thân mến,
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con
người. Chỉ có con người, khi sống không có tình yêu, mới cố tình rời bỏ Thiên
Chúa. Chúng ta cùng xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Người:
1. “Thầy sống và các con cũng sẽ sống”. Xin cho các Đức Giám mục luôn được chở che, nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần, hầu đủ sức chăn dắt đoàn chiên của Chúa.
2. “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi”. Xin cho những nơi thiếuvắngLinh mục / cóđược sự hiện diện của các ngài, để các tín hữu được chăm sóc và hưởng dồi dào ơn thánh.
3. “Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành”. Xin cho những tín hữu đang xa cách Chúa lâu năm, nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn / được chữa lành tâm hồn và trở về với Chúa.
4. “Còn các con, các con biết Ngài”. Xin cho việc dạy Giáo lý nơi Giáo xứ chúng ta / luôn được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần / và được cộng tác cách nhiệt thành bởi mọi thành phần dân Chúa.
Lạy Chúa, xin đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng/ và giúp chúng con được biết Chúa nhiều hơn / để mang Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.










