LỜI NGUYỆN CHUNG : CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria ẵm vào Đền Thánh để hiến dâng cho Thiên Chúa, báo trước hy lễ Thập giá của Người, và trong Người, mà cả nhân loại được dâng lại cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Xin cho những người sống đời thánh hiến yêu mến thực thi ba lời khuyên Phúc Âm, để thuộc trọn về Thiên Chúa và nên một với Hy lễ Thập giá, mà khẩn cầu cứu độ cho mình và cho nhân loại.
2. “Hai ông bà đem Hài Nhi lên đền thờ tiến dâng cho Thiên Chúa”. Xin cho các bậc cha mẹ ý thức bổn phận học hỏi đào sâu về đức tin, về tâm lý và luân lý Kitô giáo, để huấn luyện dạy dỗ con cái bước đi trong đường lối của Thiên Chúa.
3. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho cộng đoàn Giáo Hội biết đón nhận những ước muốn và cả những nghi ngại của các bạn trẻ, cảm thấy được Đức Kitô kêu gọi thực thi sứ vụ của Người trong đời sống linh mục và tu sĩ.
4. “Gia đình là Hội Thánh tại gia, là Vườn ươm ơn gọi”. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta quyết tâm xây dựng một gia đình yêu thương, hiệp nhất và thánh thiện, để gieo trồng vào tâm hồn con cái những hạt giống của ơn gọi dâng hiến.
Lạy Chúa, Con Chúa được hiến dâng trong Đền Thánh báo trước hy tế Thập giá. Xin cho chúng con cũng biết hiến dâng chính mình trong hy lễ bàn thờ mỗi ngày, để đời sống chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa, mà khẩn cầu ơn cứu độ cho mình và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.