SUY TƯ
Linh mục nhạc sĩ Kim Long về Nhà Cha
Jun 17 2025
445
Được tin cha cố nhạc sĩ Kim Long được Chúa gọi về, tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì đời ngài cũng được Chúa ban hơn nhiều cái gọi là “60 năm cuộc đời”. Tôi cúi đầu thầm đọc “ Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn cha cố Phê-rô…”
Nhìn thấy ngài trên màn ảnh Youtube, trên sân khấu trong những đêm trình diễn thánh ca và ngay cả khi được tiếp xúc với ngài cách thân thiện “tay bắt mặt mừng” tại tỉnh dòng chúng tôi, tôi cứ nhớ mãi nụ cười hóm hỉnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết… của ngài.
Cách đây gần chục năm … lần đầu gọi điện mời ngài đến hướng dẫn về cách hát và đánh nhịp nhạc bình ca, tôi lo lắm vì biết ngài là nhạc sĩ tài ba nổi tiếng, trăm công ngàn việc… và tuổi tác cũng đã cao, với lại Tỉnh dòng chúng tôi nhỏ bé chẳng nổi nang gì.. không biết ngài có nhận lời không. Nhưng khi vừa nghe tôi xưng tên dòng, địa bàn là Biên Hòa, ngài nhận lời liền vì cho rằng : đây là dòng mới… ngài chưa giúp chút nào về thánh nhạc, nên ngài sẽ xếp lịch để đến giúp trong một ngày gần đấy… Hôm đó, ngài vừa dạy vừa hát cho chúng tôi nghe bài “Chúa không lầm và Kinh Hòa Bình”. Nhìn ngài say sưa thả hồn theo giòng nhạc khiến lòng tôi cũng bị cuốn hút “đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu…”. Tôi rất thích nhìn tay nhịp của ngài, chẳng có “trật tự nguyên tắc” nào cả ( con xin lỗi cha), vậy mà khiến ca đoàn hát thật du dương, thánh thót, tâm tình và đầy cảm xúc qua các nhạc phẩm “Bài tình ca” hoặc “Cảm mến hồng ân”. Tay nhịp của ngài không theo “trường phái”… vì ngài đánh nhịp bằng cả con tim, thân xác, tâm hồn và cả linh hồn nữa. Tôi nghĩ ngài chọn con đường âm nhạc để nên thánh. Vâng, nên thánh là chu toàn bổn phận. Ngài đã chu toàn bổn phận của một người Ki-tô hữu, một linh mục và một nhạc sĩ công giáo qua các bài thánh ca đầy lửa về tình yêu Chúa và sự mỏng manh của kiếp người.
Nơi con người tài ba ấy còn chứa đựng một trái tim biết chạnh lòng trước nhu cầu của người khác khi không quản ngại sức khỏe, đường sá xa xôi, lần tìm đến giúp chúng tôi, dù chưa một lần gặp, chưa biết người mời mình là ai. Giúp chúng tôi suốt 8 tiếng trong một ngày, mà ngài từ chối không nhận thù lao vì quan niệm là : chỉ đến giúp… Từ chối chẳng được, cuối cùng ngài chỉ nhận hộp sữa về uống khi cần.
Chúng con kính dâng trước di ảnh cha một nén hương, để tỏ lòng biết ơn về suối nguồn thánh ca mà cha đã để lại cho các ca đoàn công giáo Việt nam khắp nơi trên toàn thế giới. Cha mất đi, nhưng cha không chết vì… những bài thánh ca còn đó, còn vang vọng trong thời gian, còn ngân vang trong lòng người sống. Riêng con xin thắp lên nén hương lòng, vì cảm kích trước tấm lòng chân thành ưu ái cha dành cho Tỉnh dòng chúng con, dù chỉ được một lần.
Nay cha về bên Chúa, là Đấng cha luôn dâng lời ca tụng, nhưng không còn bằng con mắt đức tin nữa, nhưng là “diện đối diện” thỏa lòng khao khát của cha
“Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước
Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa”.
Con chúc cha vui hưởng bên Chúa nhé. Xin cầu nguyện cho chúng con cũng biết dùng lời ca tiếng hát của mình mà chúc tụng và tạ ơn Chúa.
Nt. Agnes Tuyết Hằng, sss
CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN