LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM B
Lời Chúa: Lc 2,22-40
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môisen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. [...] Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nagiarét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Suy Niệm
Ngày nay, tiền tài, danh vọng như là mục đích tối hậu của con người, vì đối với họ, đó như là phương thế để có được hạnh phúc ngay tại trần gian này, một thứ hạnh phúc tạm bợ, chóng qua.
Nhưng đối với Kitô hữu, thì để có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các gia đình Kitô giáo hãy nhìn lên mẫu gương hạnh phúc của Thánh Gia Thất. Một Thánh Giuse luôn luôn lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa, nhằm dẫn đưa gia đình vượt qua muôn trùng khó khăn. Một Mẹ Maria luôn luôn khiêm nhường và yêu thương chồng con hết mực. Một Con Trẻ Giêsu luôn luôn biết vâng lời cha mẹ, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, và luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa
Cầu Nguyện
Lạy Thánh Gia Thất, xin ban cho những người đang sống trong bậc hôn nhân luôn biết chu toàn vai trò của mình trong gia đình, Giáo Hội và xã hội, nhờ đó, gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh và xã hội bình yên. Amen.










