NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN
LỄ PHÁT TANG VÀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ ĐAMINH MARIA BÙI PHÚC DINH
Jul 25 2025
3233
Chiều thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2025, trong bầu khí thánh thiêng và xúc động, cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục – Giáo phận Xuân Lộc để hiệp dâng Nghi thức tẩn liệm – phát tang và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh Maria Bùi Phúc Dinh, vị linh mục đã sống trọn 64 năm thánh chức trong tinh thần khiêm nhu, yêu thương và trung tín.
Lúc 15g00, nghi thức phát tang được cử hành trang trọng dưới sự chủ sự của Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường – Quản hạt Tân Mai, với sự hiện diện thân thương của Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh – Giám mục Phụ tá, Cha Tổng Đại Diện Giáo phận, quý cha linh tông – huyết tộc, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân gia đình và đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Trong lời dẫn, Cha Quản hạt xúc động chia sẻ:
“Hôm nay, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời tận hiến của Cha cố Đaminh – một linh mục đã để lại dấu ấn đức tin qua đời sống âm thầm phục vụ, luôn kiên vững trong đau khổ và trung thành với sứ vụ cho đến giờ phút sau cùng.”
Ngay sau đó, Thánh lễ đồng tế được cử hành do Đức cha Phụ tá Đaminh chủ tế. Mở đầu Thánh lễ, ngài thay mặt cộng đoàn giáo phận dâng lời tri ân Cha cố, người đã phục vụ không biết mệt mỏi qua nhiều nhiệm sở, và trong tuổi già bệnh tật vẫn miệt mài cầu nguyện cho Giáo phận với trọn niềm tín thác.
Bài giảng lễ do Cha Đaminh Hà Văn Chương – Chánh xứ Duyên Lãng đảm trách đã gợi lại hành trình linh mục đáng kính của Cha cố:
• Sinh ngày 30.04.1930 tại Phú Nhai, Nam Định
• Thụ phong linh mục ngày 27.05.1961 tại Quy Nhơn
• Trải qua nhiều nhiệm sở tại: Trà Kiệu, Chính Tòa Quy Nhơn, Bùi Chu, Võ Dõng, Liên Kim Sơn, Bùi Hưng, Bùi Vĩnh, và dài lâu nhất tại Giáo xứ Bùi Thượng – Tân Mai (1991–2012)
• Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục (2012–2025)
Tấm gương phục vụ âm thầm, sống khổ hạnh và cầu nguyện không ngừng đã trở thành gia sản thiêng liêng cho bao thế hệ tín hữu.
Kết thúc Thánh lễ, linh cữu Cha cố được rước về Giáo xứ Bùi Thượng, nơi ngài từng mục vụ gần hai thập niên, để chuẩn bị cho Thánh lễ an táng và nghi thức cuối cùng. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa, tu sĩ và gia quyến đã tiễn đưa cha với những lời kinh nguyện tha thiết và những ánh mắt nghẹn ngào đầy thương tiếc.
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương sớm đón Cha cố Đaminh Maria vào hưởng niềm vui muôn đời nơi Nhà Cha trên trời.
Xin cộng đoàn tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện.
⸻
Ban Truyền Thông Giáo hạt Tân Mai – thực hiện
Ảnh: MVTT Tân Mai
CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN