LỄ CHÚA KITÔ VUA năm C
Lời Chúa: Lc 23,35-43
Khi ấy, các thủ lãnh cùng
với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự
cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính
đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do
Thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp,
La Tinh và Do
Thái như sau “Người này là vua dân Do Thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh
trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu
ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một
án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì
chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã
làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu”. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy
Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật
ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.
Suy Niệm
Chúa Giêsu đã lặng thinh đón nhận tất cả trong sự khiêm hạ tột cùng. Người thực
sự là vua và vương quyền của Người là vương quyền của tình yêu. Vì yêu nhân loại,
Người đã chọn cho mình một cung cách yêu thương là tha thứ đến cùng. Đó là cách
sống “ở cùng” để phục vụ con người và phục vụ cho đến chết hầu mang lại cho con
người sự sống bất diệt. Mừng lễ Chúa Kitô là Vua Vũ trụ, chúng ta được gọi mời chiêm
ngắm và bắt chước cung cách sống và ứng xử của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong
sinh hoạt thường ngày, biết bao lần tôi phải đối diện với những thách thức, hay
cách cư xử thiếu tình yêu từ chính người anh chị em của tôi. Trong những lúc ấy,
tôi đã sống thế nào trước lời mời gọi của Chúa hôm nay?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu, một tình yêu đầy bao dung và giàu tha thứ, xin
dạy gia đình chúng con biết sống vui vẻ, hiền hoà và sẵn sàng thứ tha cho những
ai đã gây tổn thương cho chúng con. Amen.










