HƠN 2000 BÀ CỐ MỪNG “NGÀY CỦA MẸ” TRÊN NÚI CÚI

TTHH ĐỨC MẸ NÚI CÚI – Trong bầu khí linh thiêng của mùa Phục Sinh, vào sáng Chúa Nhật ngày 10.05.2026, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đã trở thành điểm hẹn của tình yêu và lòng biết ơn. Hơn 2.000 Bà cố (thân mẫu của quý Cha, quý Thầy và quý Sơ) cùng đông đảo giới Hiền mẫu trong Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về bên Mẹ để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 6 Mùa Phục Sinh và trọng thể mừng “Ngày Của Mẹ” (Mother’s Day).
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ sự. Cùng hiệp thông có Cha đặc trách giới Hiền mẫu, và quý Cha đồng tế trong niềm chung vui của toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Lòng Thương Xót: Chất keo gắn kết gia đình Công giáo
Khởi đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Gioan về giới răn yêu thương, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ Công giáo chính là “chất yêu thương”.
Tuy nhiên, Đức Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế: "Chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa". Ngài lý giải rằng vì "nhân vô thập toàn," con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó, Đức Cha mời gọi các bà mẹ sống Lòng Thương Xót – một hình thái cao cấp của tình yêu, biết kiên nhẫn, bao dung và tha thứ cho những khuyết điểm của người thân ngay trong gia đình.

Mầu nhiệm “Thần linh hóa” qua hình ảnh trái quýt cam
Với phong cách giảng dạy gần gũi, Đức Cha Giuse đã dùng hình ảnh “trái quýt cam” để giải thích về ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần. Như cành quýt được tháp vào thân cây cam sẽ cho ra trái vừa có chất quýt, vừa có chất cam, người Kitô hữu nhờ Bí tích Rửa tội cũng được “thần linh hóa”. Đức Cha nhắn nhủ quý cố rằng phẩm giá vĩ đại của con người không nằm ở những việc làm phi thường, mà ở sức mạnh thần linh của Thiên Chúa đang âm thầm biến đổi họ mỗi ngày thông qua khả năng yêu thương.

Sứ điệp gửi các Bà cố: Buông bỏ để con tự do lo việc Chúa
Một phần sâu sắc nhất của bài huấn dụ là lời nhắn nhủ riêng dành cho các Bà cố. Đức Cha Giuse khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết “tách mình ra khỏi người con” để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ đoàn chiên của Chúa.
Để an ủi những nỗi nhớ nhung của người mẹ, Đức Cha chia sẻ kinh nghiệm tâm linh: "Dâng con cho Chúa không mất con đâu". Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì những người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin.

Tấm lòng tri ân của những người con
Cuối Thánh lễ, một Bà cố đại diện đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân quý Đức Cha, quý Cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng. Những đóa hoa tươi thắm được dâng lên Đức Cha Giuse như biểu tượng cho lòng hiếu kính của hơn 2.000 người mẹ hiện diện.

Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước Linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của Giáo hội cho sự bảo trợ của Mẹ Maria. Các bà mẹ ra về trong niềm vui thái hòa, mang theo sứ điệp về một tình yêu biết hy sinh và hy vọng, để tiếp tục là bóng mát bình an cho gia đình và là hậu phương thiêng liêng vững chắc cho ơn gọi của con cái mình.
Tin: BTT Giáo Phận
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt Gia Kiệm
HÌNH ẢNH






















