GIỚI THIỆU SÁCH

Hồi ký Đồ Gốm - LỜI TỰA

Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
Oct 06 2024
216

LỜI TỰA

 

Nhân dịp kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa giáo phận Xuân Lộc và kỷ niệm Kim Khánh Linh mục, tôi muốn dành ít thời gian nhìn lại hành trình cuộc đời. Tôi đã ước ao có nhiều giờ thinh lặng để gẫm suy về cuộc đời mình, cũng như việc thi hành sứ vụ Linh mục và Giám mục, nhưng giữa những lo toan của trách nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Xuân Lộc và Viện trưởng Học viện Công giáo, thời gian yên tĩnh để thực hiện điều mong ước bị hạn chế nhiều. Do đó, những gợi nhớ chắc chắn sẽ không đầy đủ và những suy tư cũng không được sâu sắc như lòng mong ước.

Dẫu biết vậy, tôi vẫn viết ra những điều đã nhớ và gẫm suy như những dòng tâm sự để chia sẻ với những người thân yêu trong tình thương mến gia đình, họ hàng, trong tình nghĩa bạn hữu, trong lòng kính trọng đối với những người cùng hoạt động trong vườn nho của Chúa và trong tình thương yêu đối với những người tôi được trao phó để yêu thương và phục vụ nhân danh Chúa.

Nhìn lại quãng đời đã đi qua cũng như trong hiện tại, có hai hình ảnh hiện ra rất rõ nét trong tâm trí tôi. Đó là hình ảnh “Bình Sành” và “Đồ Gốm”.

Bình Sành nói lên sự mỏng giòn, dễ vỡ, nhưng lại chứa đựng những kho tàng quý giá. Ý tưởng này đã được thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo đoàn Côrintô: “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.” (2Cr 4,7). Đúng vậy, cuộc đời tôi được đan dệt bởi biết bao thiếu sót và lỡ lầm, nhưng chính trong tình trạng đó, tôi lại cảm nhận được sức mạnh và sự cao quý của tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. Thật lạ lùng, cho dù tôi yếu đuối và nhiều lầm lỗi, Chúa vẫn yêu thương và tin tưởng trao phó đoàn Dân thánh của Ngài để tôi yêu thương và chăm sóc thay cho Ngài.

Đồ Gốm cũng nói lên sự mỏng giòn, yếu đuối như hình ảnh Bình Sành, nhưng điều đặc biệt ở Đồ Gốm là diễn tả mối tương quan cá vị và sự tùy thuộc hoàn toàn vào người thợ gốm. Ngôn sứ Isaia đã diễn tả điều này như sau: “Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình! Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình: ‘Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay!’” (Is 45,9).

Tôi đã chọn hình ảnh Đồ Gốm để đặt tên cho những dòng tâm sự này, cốt ý để ca tụng sự cao cả của Thiên Chúa trong việc tạo dựng, hơn nữa còn cứu độ và chở che tôi trong suốt hành trình cuộc đời. Hình ảnh Đồ Gốm cũng giúp làm nổi bật tác động của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi. Sự mỏng giòn và yếu đuối của phận người rõ như ban ngày, nhưng cũng chính qua đó mà lòng nhân từ đầy xót thương của Thiên Chúa càng được tỏa sáng. Điều lạ lùng đáng chú ý không phải là sự yếu đuối và ác độc của loài người, nhưng là lòng thương xót không bờ bến của Thiên Chúa trước những con người yếu đuối và ác độc (x. Mc 12,1-12). Chính nhờ vậy, tâm hồn tôi luôn tràn ngập an bình, tin tưởng, phó thác và hy vọng. Những tâm tình này đã được linh mục nhạc sĩ Rocco Nguyễn Duy và Phanxicô diễn tả với những lời có sức lay động trong bài hát “Trông cậy Chúa”: “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên mãi mãi bình yên.”


Khấn xin Đức Mẹ, người Mẹ của lòng thương xót gìn giữ và che chở mọi người, cho mọi người được hưởng nếm sự ngọt ngào của tình Chúa luôn “chạnh lòng thương” và được sống trong bình an của Chúa.

+ Giuse Đinh Đức Đạo

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc