Gx. Xuân Bắc: Niềm Vui hai Tân Linh Mục trở về Giáo xứ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

Sáng nay, lúc 9g00 ngày 12 tháng 9 năm 2025, tại giáo xứ Xuân Bắc, cộng đoàn hân hoan quy tụ trong Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục được ban cho hai Tân Linh Mục: cha Đa Minh Mai Trương Phi và cha Phêrô Phạm Văn Thành. Cả hai cha mới cùng được chịu chức một ngày qua bàn tay hiền phụ của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, nay cùng trở về nơi sinh trưởng để dâng Thánh lễ Tạ Ơn Chúa.

Trong bầu khí linh thánh và trang trọng, gần 80 linh mục từ trong và ngoài giáo phận đã hiện diện đồng tế, cách đặc biệt có sự hiện diện của quý cha Cố, quý cha Quản Hạt, quý cha Nghĩa Phụ, cùng quý cha thân quen với hai tân chức. Sự hiện diện đông đảo này đã nói lên tình hiệp thông, sự nâng đỡ thiêng liêng, và niềm vui chung của toàn thể Hội Thánh.
Cùng với các ngài, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn tín hữu cũng đã hiện diện để cùng tạ ơn và chia sẻ niềm hân hoan trong ngày trọng đại này.


Trong bài giảng lễ, cha Đaminh Ngô Công Sứ đã chia sẻ:
“Anh chị em thân mến, hôm nay Hội Thánh vui mừng bởi Chúa đã không ngừng gieo hạt giống ơn gọi trên cánh đồng giáo phận chúng ta. Từ những gia đình bình dị, từ những năm tháng học hành và rèn luyện, Chúa đã âm thầm dẫn dắt, để hôm nay, hai người anh em của chúng ta – cha Đa Minh Mai Trương Phi và cha Phêrô Phạm Văn Thành – trở thành linh mục của Chúa Kitô, trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa giữa lòng đời.


Chúng ta nhìn lại mà thấy: ơn gọi không bao giờ là chuyện riêng tư, nhưng là câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa được viết nên qua biết bao hy sinh của gia đình, sự nâng đỡ của cộng đoàn, và nhất là sự chọn gọi mầu nhiệm của chính Thiên Chúa.
Hai cha mới, từ nay, được trao phó sứ mạng cử hành Thánh lễ – nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh; được sai đi để rao giảng Lời Chúa, để tha tội nhân danh Chúa, để chăm sóc đoàn chiên mà Chúa trao phó. Đó là một hồng ân, nhưng đồng thời cũng là một thách đố. Vì linh mục không chỉ là người “của bàn thờ”, nhưng còn là người “của đoàn chiên”, sẵn sàng chia sẻ niềm vui và nước mắt của dân Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay, niềm vui tạ ơn của chúng ta chính là niềm vui của Hội Thánh: niềm vui có thêm những mục tử mới. Nhưng niềm vui ấy chỉ trọn vẹn khi chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài luôn trung thành, luôn nhiệt thành, và luôn khiêm tốn sống sứ vụ mà Chúa đã trao. Xin cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bằng sự cộng tác, để hai cha mới mãi mãi là linh mục của Chúa Kitô – vị Linh Mục Thượng Phẩm duy nhất và đời đời.”

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ Xuân Bắc đã thay mặt cộng đoàn chúc mừng và bày tỏ niềm vui đối với hai tân linh mục. Ngay sau đó, cha Đa Minh Mai Trương Phi đã xúc động dâng lời tri ân Thiên Chúa và cảm ơn cộng đoàn.


Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Gx. Xuân Bắc
HÌNH ẢNH






















