Giới Thầy Thuốc GP. Xuân Lộc hành hương Năm Thánh và Mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 2025
Sự hiện diện đông đảo của giới Thầy Thuốc Đông Tây Y đang phục vụ trong ngành y tế bao gồm các y bác sĩ, dược sĩ, dược tá, nha sĩ, lương y, điều dưỡng, y công, các kỹ thuật viên trong ngày này là một hồng ân, niềm vui của Giáo phận nói chung và của từng thầy thuốc nói riêng. Số tu sĩ trong vai trò thầy thuốc cũng đã hiện diện khá đông trong ngày hành hương làm cho bầu khí hành hương thêm trang trọng và sốt sắng. Đặc biệt, ngoài những thầy thuốc là người Công Giáo, còn có sự hiện diện của những y bác sĩ thuộc tôn giáo bạn cũng được mời tham dự.
“Người thầy thuốc hành hương trong hy vọng” là chủ đề của ngày hành hương và họp mặt của quý thầy thuốc, mà qua đó, họ như bị thúc bách phải là những người hành hương trong hy vọng, để rồi tỏa sáng hy vọng cho những đồng nghiệp và cho các bệnh nhân mà họ tiếp cận.
Như là một khởi đầu cho ngày hành hương, Nghi thức Sám Hối chung mời gọi quý thầy thuốc nhận ra những thiếu sót lầm lỗi mà họ đã mắc phải, để xin Chúa tha thứ và có cơ hội đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa như lời dẫn trong Nghi thức “Hành hương không chỉ là một cuộc hành trình bên ngoài, mà còn là cơ hội để trở về với chính mình, xét lại đời sống và sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban. Là một người thầy thuốc, chúng ta không chỉ mang trách nhiệm chữa lành thân xác, mà còn có sứ mạng đem lại niềm hy vọng và sự nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân. Vì thế, trong ngày hành hương này, chúng ta cùng dừng lại để hồi tâm xét mình trước mặt Chúa.”
Liền tiếp sau đó, lúc 9g00, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám mục Giáo phận đã chia sẻ bài nói chuyện theo chủ đề với quý thầy thuốc. Ngắn gọn và dễ nhớ, Đức Cha gợi nhắc sứ mạng người thầy thuốc mà họ đang đảm nhận. Đức Cha nói rằng, với người Công Giáo, cụ thể là quý y bác sĩ, dược sĩ, thì những gì họ đang thi hành, làm việc, không hiểu theo nghĩa hẹp là nghề nghiệp, nhưng đó là một sứ mạng. Để rồi, khi đôi tay của họ, chữa trị, chăm sóc bệnh nhân, là họ đang làm cho những người bệnh cảm nhận được Chúa đang chăm sóc và cứu chữa, được đụng chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa qua những sự tận tâm, yêu thương, đầy trách nhiệm…của những bác sĩ, điều dưỡng, hay dược sĩ.
Đỉnh cao của ngày hành hương chính là Thánh Lễ, nơi mà nguồn ân phúc từ Lời Chúa và Thánh Thể sẽ được ban cho quý thầy thuốc trong ngày hành hương. Thánh Lễ được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận cử hành tại Nhà Nguyện dưới chân Linh Đài Đức Mẹ Núi Cúi. Cùng đồng tế với Đức Cha Giáo phận có Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Caritas Giáo Phận, Cha Đa Minh Trần Công Hiển- Đặc trách Giới Y tế Giáo phận cùng quý Cha.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của Lời Chúa và Thánh Thể của cuộc hành hương trong hy vọng là ý chia sẻ đầu tiên trong bài giảng của Đức Cha Gioan với quý thầy thuốc. Tiếp đến, Đức Cha nhắc nhớ lại phẩm chất cao quý của người thầy thuốc mà họ nằm lòng “Lương y như từ mẫu.” Tuy vậy, ngài mong muốn quý thầy thuốc còn trau dồi thêm một phẩm hạnh khác: sự tha thứ khi mà trong khi làm việc, họ dễ gặp những bệnh nhân khó tính…Sự tha thứ mà người thầy thuốc học và hành, trở thành kim chỉ nam cho họ, Đức Cha nói, những người thầy thuốc cần kín múc lời dạy về sự tha thứ từ Tin Mừng, mà Chúa Giêsu chính là mẫu gương của sự hiền lành, nhẫn nại, tha thứ. Để rồi, họ sẽ dễ thấu hiểu với những căng thẳng về tâm sinh lý của bệnh nhân, hiểu về những người bệnh trong sự nhẫn nại, bác ái hơn nữa. Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha mong muốn các thầy thuốc hãy dùng những khả năng Chúa ban trong một trái tim “từ mẫu”, nhờ vậy, họ sẽ dễ dàng cúi xuống, cứu chữa bệnh tật, băng bó những vết thương cả về thể lý lẫn tinh thần mà người bệnh đang phải chịu, và đang rất cần đến họ.
Ngày hành hương, gặp gỡ của Giới Thầy Thuốc Giáo phận Xuân Lộc dù đã kết thúc, nhưng chắc rằng, kể từ hôm nay, cụ thể nhất trong Năm Thánh 2025 này, sẽ có những điểm sáng của yêu thương, hy vọng, mà những người thầy thuốc này sẽ mang đến cho những bệnh nhân của mình. Và như vậy, nơi những bệnh nhân mong manh, yếu đuối đó sẽ được lấp đầy tâm hồn bằng những hy vọng lớn lao là chính Chúa mà họ nhận được từ những người thầy thuốc Công Giáo- là con cái của Giáo phận Xuân Lộc. Đồng thời, những thầy thuốc Công Giáo của Giáo phận Xuân Lộc cũng mang chứng tá của người lữ hành trong hy vọng đến với những đồng nghiệp khác, những người chưa biết Chúa.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP
Ảnh: MVTT Gia Kiệm & Nt. Teresa Ngọc Lễ