NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

GIỚI THẦY THUỐC GIÁO PHẬN GẶP GỠ VÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2026

01/03/2026
255
Sáng Chúa Nhật 01/3/2026, gần 500 quý thầy thuốc đang hoạt động trong Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ lại tại Giáo xứ Biên Hòa để mừng Ngày Thầy Thuốc 27/2, đặc biệt là Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho quý Thầy Thuốc Công Giáo.

Sáng Chúa Nhật 01/3/2026, gần 500 quý thầy thuốc đang hoạt động trong địa bàn Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ lại tại Giáo xứ Biên Hòa với mục đích hội ngộ mừng Ngày Thầy Thuốc 27/2, đặc biệt là Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho quý Thầy Thuốc Công Giáo. Dấu chỉ của sự hiệp thông, tình huynh đệ[1] cũng được ghi dấu trong ngày hội ngộ này khi có sự hiện diện của quý thầy thuốc không phải là Công Giáo, nhất là của một số thầy thuốc trong vai trò lãnh đạo thuộc Sở Y Tế Tỉnh Đồng Nai.

“Mỗi thầy thuốc Công giáo là một môn đệ thừa sai – nhờ Lời Chúa và Thánh Thể” là chủ đề và cũng là nội dung chính của bài thuyết giảng, chia sẻ của do Cha Đa Minh Trần Công Hiển, Đặc trách Giới Thầy thuốc Giáo phận trình bày với quý y bác sĩ trong buổi gặp gỡ này. Chủ đề ý nghĩa trên được khơi sáng từ chủ đề mục vụ của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Giáo phận Xuân Lộc.

Sau những giờ phút giao lưu, hội ngộ giữa quý thầy thuốc, chương trình bắt đầu với lời nguyện thánh hóa do Cha Đặc trách chủ sự. “Xin cho mỗi chúng con gặp được Chúa, gặp được nhau, cùng nhau làm mới lại bản thân để hướng đến việc phục vụ các bệnh nhân như phục vụ các chi thể của Chúa, của Giáo Hội trong yêu thương, lòng thương xót.”

Bài chia sẻ chủ đề của Cha Đa Minh được khai triển theo hướng mục vụ nền tảng, có chiều sâu, và chắc chắn đem lại hiệu quả thiêng liêng với quý thầy thuốc. Để hiểu khái niệm “môn đệ, thừa sai”, Cha Đặc trách đã soi rọi từ Kinh Thánh và ánh sáng thần học để giúp quý thầy thuốc không chỉ hiểu ý nghĩa nền tảng của các khái niệm, nhưng còn mở ra cái nhìn về cách sống, tư cách của người môn đệ, người thừa sai, khuyến khích người thầy thuốc biến đổi bản thân họ. Môn đệ là người ở với Chúa và được Chúa biến đổi. Thừa sai là người đem sự biến đổi ấy đến cho người khác. Bài chia sẻ của Cha Đặc trách càng sâu sắc hơn, khi quý thầy thuốc một lần nữa nhìn lại những áp lực, cám dỗ trong khi họ làm việc, cũng như được chỉ ra những phương cách giúp các y- bác sĩ vượt thắng những áp lực, để mình được Chúa chữa lành, biến đổi bản thân trở thành “môn đệ thừa sai”, người chữa lành cho các bệnh nhân.

Liền tiếp sau đó, quý thầy thuốc cùng nhau Sám Hối như tâm tình Mùa Chay Giáo Hội mời gọi mọi Kitô hữu thực hiện. Từ ánh sáng Lời Chúa (Ga 15,5-8.16-17) quý thầy thuốc được gợi ý xét mình và sám hối về ý hướng ban đầu khi bước vào ngành y, về lòng thương xót, về lương tâm nghề nghiệp, về tiền bạc và quyền lực, về đời sống thiêng liêng, cũng như xin Chúa chữa lành họ. Nghi thức Giao hòa với Thiên Chúa và với tha nhân được sáng lên qua lời kinh nguyện chân thành mà mọi người cùng đọc, khẩn nài dâng lên Chúa, chắc hẳn là những gì Thiên Chúa muốn và ban cho quý thầy thuốc điều họ cầu xin.

Đỉnh cao của ngày Hội ngộ và Tĩnh tâm của Giới Thầy thuốc Giáo phận Xuân Lộc là Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận cử hành để cầu nguyện các thầy thuốc như ý hướng nhập lễ mời gọi cộng đoàn. “Xin Chúa cho những người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh cho những bệnh nhân mà còn có thể diễn tả lòng thương xót của Chúa cách sống động qua bàn tay chữa bệnh của họ. Và xin cho họ trở nên những môn đệ thừa sai của Đức Kitô bởi họ là những thầy thuốc Công Giáo.” Cùng đồng tế với Đức Cha trong Thánh Lễ hôm nay có Cha Đặc trách Đa Minh và quý Cha.

Trong bài giảng, Đức Cha nhắc lại ý nghĩa Mùa Chay Thánh, khởi đi từ Lễ Tro, với việc xức tro trên đầu. Việc xức tro này nhắc cho mỗi tín hữu nhớ lại thân phận bụi tro chính mình, với những lầm lỗi bản thân, khi sử dụng tự do để quay lưng lại với tình yêu Thiên Chúa, mà Ông Bà Nguyên tổ đã vấp ngã và từng người đã phạm. Tuy tội con người thật lớn lao khi nghi ngờ, phản bội lại tình yêu Đấng Tạo Hóa, thì Thiên Chúa vẫn cúi xuống, yêu thương, quan tâm, thương xót con người. Đức Cha giảng, “vết thương tro bụi của con người được Thiên Chúa ôm lấy, sự mong manh giới hạn của con người được Thiên Chúa nhận lấy, yêu thương đến nỗi Thiên Chúa đã để cho chính Con Một của Người mang lấy tro bụi, phận người của chúng ta.” Không chỉ dừng lại ở phận tro bụi, giới hạn, người tín hữu nhận ra điều quá đỗi tuyệt vời khi Mùa Chay Thánh kết thúc bằng vinh quang Phục Sinh của Đức Kitô. Chính nhờ sự Phục Sinh của Đấng đã chết, con người được giải thoát khỏi tội, được đi vào sự sống hằng hữu, sự sống đời đời mà Thiên Chúa thưởng ban cho những ai tin vào Đức Kitô, nhờ chính sự Phục Sinh của Con Ngài. “Vì thế, hãy xin Chúa cho chúng ta trở nên con người mới trong Chúa Kitô. Ý tưởng tiếp nối mà Đức Cha tiếp nối trong bài giảng, khi lấy từ Tin Mừng trong phụng vụ ngày lễ. Trong cuộc thần hiển trên núi Tabor trước mắt các môn đệ, Chúa Giêsu đã mặc khải vinh quang thần linh của Ngài, bày tỏ căn tính thần linh đó trong tương quan với Thiên Chúa Cha và lịch sử cứu độ, và trong sự tiên báo vinh quang tương lai của Chúa Giêsu- là sự Phục Sinh- khi xuất hiện Môsê và Êlia. Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi quý thầy thuốc và cộng đoàn đang tham dự Thánh Lễ hãy gắn Mùa Chay với ơn Phục Sinh, tin vào công nghiệp của Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ, tin rằng chính họ sẽ được sống lại vì Ngài đã chết và phục sinh.

Trước khi nhận lãnh phép lành cuối lễ từ Đức Cha chủ tế, một vị đại diện quý thầy thuốc đã dâng lên Đức Cha Giáo phận, quý Cha lời tri ân vì đã yêu thương, quan tâm và tổ chức những ngày đặc biệt này để họ không chỉ gặp gỡ đồng nghiệp nhưng đặc biệt là được làm mới lại đời sống thiêng liêng trong cách chữa bệnh của họ. Cũng trong ân phúc này, họ được giao hòa với Thiên Chúa, với đồng nghiệp, với các bệnh nhân và cả với chính bản thân họ. Ngoài những lời cảm tạ đến quý hội đoàn, ban hành giáo Giáo xứ Biên Hòa đã chu đáo trong mọi việc để quý thầy thuốc có được ngày đặc biệt hôm nay, lời cám ơn đặc biệt cũng đã gửi đến quý thầy thuốc đang hiện diện, vì từng người đã tạo nên sự hiệp thông ý nghĩa trong giới Thầy thuốc của Giáo phận Xuân Lộc. Trên hết, và cuối cùng, “chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho chúng con được hội ngộ với nhau, được sám hối cùng nhau, cùng nhau làm mới lại bản thân để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.”

Đáp từ lại những lời cám ơn của vị đại diện, Đức Cha Giáo phận, một lần nữa, lại nói lên lời cám ơn, sự trân trọng với những cố gắng, đóng góp của quý thầy thuốc trong khi thăm khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Ngài cũng bày tỏ niềm vui và cảm tạ vì sự hiện diện đông đảo của quý thầy thuốc, đặc biệt quý vị đến từ Sở Y tế Tỉnh Đồng Nai trong ngày Hội ngộ của Giới Thầy thuốc Giáo phận. Và lời cầu chúc cũng như niềm mong đợi gởi đến từng thầy thuốc, không chỉ là sức khỏe, nhưng còn là rất nhiều nội lực yêu thương- khi họ kín múc được từ tương quan với Chúa- sẽ làm cho quý thầy thuốc có nhiều lời yêu thương, ân cần hơn, lòng thương xót mà chính Chúa đã nêu gương.

Buổi Tĩnh tâm Mùa Chay 2026, cũng như lần hội ngộ Mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 2026 đã kết thúc trong biết bao ân huệ của Thiên Chúa, Đấng luôn Chữa lành cho tất cả những ai chạy đến với Ngài.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

 



[1] X. ĐGH Phanxicô, Thông điệp “Về Tình Huynh Đệ Và Tình Bằng Hữu Xã Hội -Fratelli Tutti”, 2020

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
9+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc