NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giới Hiền Mẫu Giáo Phận Hành Hương về Núi Cúi dịp Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Sep 15 2025
1382
“Bà mẹ nào cũng đau khổ, nhưng có những bà mẹ đau khổ nhiều hơn, có khi cả cuộc đời triền miên đau khổ. Nhưng cần cầu nguyện trong tâm tình tín thác ..

Sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng 9 năm 2025, gần 3000 các bà mẹ trong giới Hiền Mẫu Giáo phận đã cùng nhau hành hương đến TTHH Đức Mẹ Núi Cúi để cầu nguyện, lắng nghe chia sẻ và cùng nhau tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Sầu Bi, người Mẹ tuyệt vời luôn thấu hiểu, và đồng hành với những người con đau khổ.

Ngoài phần đón tiếp, gặp gỡ cá nhân hoặc theo nhóm, chương trình ngày hành hương của giới Hiền mẫu Giáo phận khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ chung nhẹ nhàng qua tiếng hát mộc mạc mang nhiều cung bậc của của các ca sĩ.

 Tiếp đến, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thành (chánh xứ Phúc Lâm), Đặc trách Giới Hiền Mẫu Giáo phận giới thiệu Cha Px. Vũ Thế Toàn, S.J, thuyết trình viên của buổi nói chuyện chuyên đề.  Người mẹ và những đau khổ, luôn là những trải nghiệm sâu sắc. Nhưng làm thế nào để những người mẹ nhận ra giá trị của đau khổ, luôn tin tưởng vào tình yêu, sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời họ ngang qua những đau khổ? Từ câu chuyện ông Giop trong Kinh Thánh đến Monica, người mẹ sống trong đau khổ nhiều hơn niềm vui, và cả đến những câu chuyện đời thường của ai đó…để rồi, chân lý có thể nhận ra rằng “trong đau khổ có nước mắt, và trong nước mắt có hạnh phúc”. Những người mẹ đang đau khổ được hướng nhìn lên Đức Kitô, Đấng đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, để nhân loại được cứu độ. Qua Thánh giá khổ đau, nhục nhã, và cả cái chết mà Ngài đã bước vào vinh quang. Đồng thời, Mẹ Sầu Bi đã đón lấy đau khổ trong sự tự do và biến những đau khổ trở nên phúc ân cho con người, bởi Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Những bà mẹ hôm nay cũng được mời gọi hãy đón nhận khổ đau xảy đến trong tín thác và hy vọng, trong tình yêu và hy sinh, để tiếng “xin vâng” của họ, ngay cả trong đau khổ sẽ trở thành phúc ân cho người khác, nhất là những người thân yêu.

Liền sau đó, những bài thánh ca do các ca sĩ Công Giáo được cất vang lên ca ngợi Mẹ Maria làm cho những người mẹ hôm nay cảm được sự kiên vững trong những khổ đau, tín trung, tin yêu và phó thác.

Đỉnh cao của Ngày Hành Hương là Thánh Lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có Cha Đặc Trách Giới Hiền mẫu Giáo phận và quý cha. Hướng ý cầu nguyện nơi đầu lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn, cụ thể là các bà mẹ hãy hợp cùng Mẹ Maria- Đấng dưới chân thánh giá đang cùng với Con Mẹ dâng hy lễ lên Thiên Chúa Cha, để “biến những đau khổ của mình thành ơn cứu độ cho mình và cho người khác.”

Trong bài giảng, Đức Cha đã nhắc trực tiếp đến hoàn cảnh của những người mẹ đau khổ. Những đau khổ “ẩn sâu trong lòng, không dễ gì thấy được”. Đức Cha đã chạm đến chính trái tim và hoàn cảnh thực tại của những người mẹ, trong những đau khổ lớn nhỏ mà họ đang có. Từ những đau khổ của Mẹ Maria dưới chân Thánh giá, Đức Cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những người mẹ đau khổ. Đức cha nói: “Bà mẹ nào cũng đau khổ, nhưng có những bà mẹ đau khổ nhiều hơn, có khi cả cuộc đời triền miên đau khổ. Nhưng cần cầu nguyện trong tâm tình tín thác vì tin rằng Chúa sẽ lắng nghe tiếng mỗi người kêu xin. Chúng ta kêu xin qua lời bầu cử của Đức Mẹ […] hãy đến với Đức Mẹ với lòng tin sốt sắng, tin rằng, Chúa sẽ nhậm lời”. Ý suy niệm thứ hai mà Đức Cha khơi mở cho cộng đoàn khi mời gọi chiêm ngắm quả phúc từ cây Thánh giá là phúc trường sinh, mà Chúa Giêsu đã mang lại cho con người. Tại sao lại tôn vinh Thánh Giá? Đức Cha nói “Tôn vinh Thánh giá Chúa là vì đó là phương tiện mà Thiên Chúa dùng để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, diễn tả qua đau khổ. Đau khổ là cơ hội để cho tình yêu Thiên Chúa có thể biểu tỏ ra bên ngoài để con người nhận ra rằng: Thiên Chúa yêu con người thật sự. nên cây thánh giá rất thân thương với chúng ta […]Vì thế Thánh giá trở thành nguồn hy vọng của chúng ta. Và do vậy, hãy mở lòng đón nhận thánh giá, mở lòng đón nhận đau khổ trong đời mình.” Lý do sẵn sàng đón nhận đau khổ là vì tin rằng Thiên Chúa sẽ đỡ nâng và ban sức cho chúng ta. Những bà mẹ được mời gọi “Hãy biến những tảng đá nặng nề trong đời- là những đau khổ-  trở thành những viên bích ngọc óng ánh” nhờ vào tình yêu, tín thác, hy vọng và hy sinh.”

Thánh Lễ được tiếp tục với hy lễ của Đức Giêsu được hiện tại hóa trong Hy tế Thánh lễ, mà cộng đoàn được tham dự và lãnh lấy nguồn sống thiêng liêng mà Thánh Thể Chúa mang lại.

Ngày hành hương của Giới Hiền mẫu Giáo phận trong ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, cũng như để chuẩn bị Mừng kính Lễ Đức Mẹ Sầu Bi chắc chắn đã đem lại cho các bà mẹ, nhất là những người mẹ đang sống trong nước mắt được thêm nhiều niềm hy vọng vì đã tin rằng “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5)

Tin: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Ảnh: MVTT Hạt Gia Kiệm

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc